Dân sinh

Người phụ nữ có khuôn mặt dị dạng đấu tranh cho chiến dịch phản đối lái xe khi uống rượu đã qua đời

Jacqui Saburido, người phụ nữ có khuôn mặt dị dạng trở thành biểu tượng cho sự nguy hiểm của việc lái xe khi say rượu sau vụ tai nạn kinh hoàng năm 1999, đã mất vì căn bệnh ung thư vào ngày 24/4/2019.

Theo tin tức của CNN, Jacqui Saburido đã mất tại Guatemala vì căn bệnh ung thư ở tuổi 40. 

Jacqui trước khi xảy ra tai nạn là một cô gái xinh đẹp

Được biết, vào năm 1999, khi đó Jacqui vừa tròn 20 tuổi. Hôm đó khi Jacqui cùng các bạn trở về sau bữa tiệc thì bị một chiếc xe say rượu tông phải. Vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức hai người bạn của cô trong xe đã chết ngay lập tức. Còn Jacqui, ngồi ở ghế hành khách phía trước, bị bỏng độ ba trên 60% sau khi chiếc xe bốc cháy. 

Jacqui sau vụ tai nạn kinh hoàng năm 1999

Jacqui đã trải qua hơn 100 ca phẫu thuật để phục hồi và cứu chữa những vết thương trên cơ thể. Không những thế, vào thời điểm cô bị tai nạn, Jacqui mới chỉ chuyển đến Mỹ được hơn 1 tháng và chưa có bảo hiểm y tế, khi đó, tổng chi phí cho các cuộc phẫu thuật của cô lên đến 5 triệu Đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền đó không thể giúp cô lấy lại khuôn mặt ban đầu. 

Còn về phía tài xế say rượu kia, Reggie Stephey, khi đó mới 18 tuổi và đã bị kết án 7 năm tù với tội danh ngộ sát. Anh ta đã được ra tù năm 2008. 

Sau vụ tai nạn, Jacqui đã trở thành người ủng hộ cho chiến dịch chống say rượu của Bộ Giao thông Vận tải Texas. Cô đã xuất hiện nhiều ở trường học và sử dụng bề ngoài của mình để nói lên hậu quả nghiêm trọng của việc lái xe khi say rượu. Cô cũng xuất hiện trên chương trình của Oprah Winfrey hai lần. 

"Ngay cả khi ngồi ở đây, ngồi trước máy quay với bộ dạng không có tai, không mũi, không lông mày, không có tóc thì tôi sẽ làm, thậm chí là làm nó hàng ngàn lần nếu nó giúp ai đó đưa ra quyết định sáng suốt. Đây là một phần nhiệm vụ của tôi ở đây trên trái đất. Nếu khuôn mặt này và cơ thể này có thể giúp đỡ người khác, thì tại sao tôi phải chối bỏ?", Jacqui chia sẻ. 

Hương Anh