Gia đình

Người phụ nữ bỗng dưng trúng số hàng chục tỷ, đổi đời nhờ đau đầu liên tục

Theo đó, một người phụ nữ lớn tuổi ở Virginia, Mỹ cho biết cơn đau đầu dai dẳng gần đây hóa ra là một phước lành, giúp bà thắng xổ số 11,6 tỷ đồng.

Tờ UPI cho biết bà Olga Ritchie, đến từ thành phố Henrico, bang Virginia, Mỹ mới đây bị cơn đau đầu hành hạ đã nhiều ngày. Để đối phó với cơn đau, bà đã tới khu chợ Tony’s Market trong thị trấn để mua thuốc giảm đau. Trên đường về, bà quyết định mua vé số để “giải đen”, được biết vé số do công ty Mega Money, Mỹ phát hành. 

Cũng nhờ quyết định tình cờ này, bà Ritchie đã vỡ òa trong sự sung sướng khi biết mình trúng giải độc đắc trị giá 500.000 USD, tức hơn 11,6 tỷ đồng. “Hóa ra đó lại chính là ngày may mắn của tôi”, bà cho hay.

"Ngày hạnh phúc" của người phụ nữ Mỹ

Cách đây không lâu, Times Now của Mỹ cũng từng đưa tin một trường hợp trúng số hoàn toàn nhờ may mắn tương tự bà Olga Ritchie. Bởi khủng hoảng kinh tế do dịch Covid-19, bà Lorna Hewitt ở thành phố Sisters, bang Oregon, Mỹ đã bị một nhà hàng địa phương cho nghỉ việc. Một ngày nọ, bà Hewitt bất ngờ quyết định mua một tờ vé số của công ty Kenno. Thật may mắn, lá số bà mua đã mang về giải thưởng trị giá tới 126.789 USD (tương đương 2,94 tỷ đồng).

Cùng chủ đề trúng vé số ngẫu nhiên, trước đó, đôi bạn đến từ Goolwa (phía Nam thành phố Adelaide, Úc) đã thay phiên nhau mua xổ số suốt nhiều năm. Những mới đây, vì quên mất ai đến lượt, cả hai người bạn đã cùng đi mua vé số, và bất ngờ mua hai dãy số giống hệt nhau, là 12, 21, 10, 2, 1, 42, 13 và 40.

Kết quả quay số ngày 2/11 cho thấy dãy số may mắn nói trên đã trúng giải nhất trị giá hơn 20 triệu đô la. Cùng với 10 người khác cũng đoạt giải nhất, đôi bạn thân chia nhau đút túi số tiền thưởng 1,67 triệu đô la mỗi người. “Thật khó tin khi chúng tôi lại vô tình chơi cùng một dãy số. Bạn biết đấy, sẽ thật buồn nếu tuần vừa rồi cả hai chúng tôi đều quên mua xổ số.”

Kể về giây phút biết tin cả hai đều trúng giải, người bạn còn lại cho biết: “Sáng sớm hôm ấy, bạn tôi gọi điện và nói rằng tôi có một tin tốt lành. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy nói dối khi tuyên bố chúng tôi giành giải nhất. Sau đó, tôi so vé số và nói với anh ấy rằng tôi thậm chí có một tin tức còn vui hơn. Đó là: tôi cũng đã mua xổ số, và vé số của tôi cũng trúng giải”.

Khải Nguyên (Tổng Hợp)