Dân sinh

Người phụ nữ bị rắn cắn vào mặt khi đang ngủ

Đang ngủ say người phụ nữ 42 tuổi bỗng cảm thấy đau nhói ở mặt. Ban đầu cô còn tưởng chồng dùng kẹp tóc để đùa nhưng sau đó phát hiện ra một “vật thể trơn tuột, dài và động đậy”.

Emily Hinds, sống ở Coolalinga, Australia đã có một trải nghiệm đáng sợ khi đang ngủ thì bị rắn tấn công. Cụ thể, sau đêm ăn mừng chiến thắng giải bóng lưới cộng đồng, Emily bị đánh thức vào lúc 2h vì cảm giác đau ở trán. “Khi đó đầu óc tôi vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Tôi đã nghĩ mình bị côn trùng cắn. Nhưng khi sờ lên mặt thì phát hiện một vật dài, mát và trơn tuột”, Emily cho biết. Con vật ghim mạnh những chiếc răng nanh vào mặt và chỉ chịu buông ra khi Emily giãy giụa.

Hốt hoảng, người phụ nữ hét lên để thông báo với chồng về việc bị rắn cắn. Jason (chồng Emily) ban đầu không tin vợ nhưng khi đèn bật sáng, họ bàng hoàng phát hiện một con rắn chễm chệ ở trên giường.

Emily Hinds và chồng.

Lúc này hai vợ chồng Emily tìm cách bắt con rắn nhưng nó di chuyển rất nhanh và còn cắn Jason. Nhưng sau cùng con vật bị Jason tóm được và ném ra khỏi nhà.

Vết thương trên trán Emily.

Emily vẫn rùng mình khi nhớ lại sự việc: “Tôi soi gương và thấy vết thủng trên mặt đang chảy đầy máu”. Vết cắn khiến cô đau âm ỉ và còn cảm thấy đau đầu. May mắn, con vật thuộc loài Children's python (một loài rắn không có nọc độc). Sau đó Emily đi khám và được kê thuốc kháng sinh vì miệng loài bò sát này có khá nhiều vi khuẩn.

Được biết, khu vực Emily và chồng sinh sống thuộc vùng Darwin (miền Bắc Australia) là nơi trú ngụ của nhiều loài bò sát, nhất là trăn và rắn lớn. Chúng hoạt động chủ yếu vào tháng 7 và tháng 8 trong năm.

Minh Hoa (t/h)