An ninh - Hình sự

Người phụ nữ bị lừa chuyển 2,2 tỷ đồng để nhận 20 triệu USD từ Syria

Tin tưởng người đàn ông ngoại quốc đang chiến đấu ở Syria, chị H. đã thế chấp sổ đỏ, vay nặng lãi,… nộp số tiền 2,2 tỷ đồng để lấy 20 triệu USD.

Trao đổi về vụ việc này, Thiếu tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận đơn của L.T.H. trú tại huyện miền núi tỉnh Nghệ An về việc bị lừa đảo 2,2 tỷ đồng. "Chúng tôi đang xác minh thông tin. Đây là thủ đoạn cũ nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Chị H. chỉ là một trong số hàng trăm nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Bọn chúng thường dùng facebook ảo, sim rác,... để lừa đảo nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn", Thiếu tá Đức nói.

Cụ thể, sau khi biết mình bị lừa số tiền lớn, chị L.T.H. đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Được biết, chị H. là một người phụ nữ gặp trắc trở trong hôn nhân. Trong một lần vào facebook, người phụ nữ này nhận được lời kết bạn của một người đàn ông nước ngoài gốc Phi. Thấy họ xin kết bạn nên chị H. liền đồng ý.

Chị H. đến trình bày sự việc tại cơ quan công an. Ảnh T.Q. 

Mặc dù 2 người nói chuyện với nhau thông qua dịch vụ google dịch nhưng chị H. vẫn có tình cảm và tin tưởng anh ta. Ban đầu người đàn ông này hỏi han về chị H. Qua thời gian dài tâm sự, cảm thấy đây là một người đàn ông tốt, biết quan tâm đến người khác nên chị H. đã tâm sự chuyện riêng tư của mình. 

Sau mấy tháng quen nhau, người đàn ông ngoại quốc cho biết mình đang chiến đấu ở Syria. Trong thời gian chiến đấu ở đây, hắn  có nhặt được một thùng tiền USD. Tuy nhiên, việc vận chuyển tiền về Mỹ gặp rất nhiều khó khăn nên buộc phải qua một nước trung gian ở châu Á mới tới nơi được.

Anh ta cho biết, chị H. chính là người anh ta tin tưởng để nhận vận chuyển thùng kia về. Thậm chí, người đàn ông này còn hứa hẹn sau khi kết thúc chiến tranh ở Syria sẽ về định cư ở Việt Nam và sẽ ở chung với chị H.

Sau đó 2 ngày, có một người phụ nữ gọi điện tự nhận là nhân viên sân bay Tân Sơn nhất thông báo với chị H. có một bưu phẩm ở nước ngoài gửi về. Để nhận hàng chị H. phải nộp phí 40 triệu đồng vào số tài khoản của chị này cung cấp. Vì tin tưởng người đàn ông ngoại quốc, chị H., đã không ngần ngại chuyển số tiền trên.

Vài ngày sau, chị H. lại nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ trên với nội dung an ninh sân bay đã phát hiện kiền hàng chứa 20 triệu USD. Để nhận được số tiền trên chị H. phải nộp số tiền phạt 200 triệu đồng. Để xoay được số tiền lớn như vậy chị H. đã bí mật cầm sổ đỏ thế chấp ngân hàng để nộp tiền.  

Hàng loạt hóa đơn chị H. chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. 

Trong khoảng thời gian tiếp đó, người phụ nữ này liên tục “ép”chị H. phải nộp phí cho sân bay như: Phí trông giữ, phí bảo hiểm,... Với ý nghĩ sẽ lấy được số tiền 20 triệu USD, chị H. đã  nói dối bố mẹ đẻ lấy sổ đỏ của gia đình đi thế chấp để kinh doanh. Hơn thế nữa chị H. còn liều mình đi vay nặng lãi để nộp tiền theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ trên. Và tính từ thời điểm bị lừa cho đến ngày 20/12, chị H. đã chuyển số tiền trên cho người phụ nữ kia 2,2 tỷ đồng.

Tiếp đến, người phụ nữ tiếp tục gọi điện yêu cầu chị H. chuyển tiền. Tuy nhiên, chị H. nói không có tiền để chuyển thì người phụ nữ ấy đã cắt đứt liên lạc. Biết mình bị lừa chị H. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Minh Tâm