Đời sống

Người nông dân vô tình di chuyển cả mốc biên giới Bỉ - Pháp

Cho rằng đây chỉ là một "tảng đá phiền phức", cản lối di chuyển của máy cày, người nông dân quyết định di chuyển nó mà không biết mình đã gây chuyện “tày đình”.

Bộ dấu mốc bằng đá xác định đường biên giới giữa Bỉ và Pháp đã được đặt yên bình tại chỗ kể từ năm 1819, ngay trước khi hai nước ký hiệp ước phân định lãnh thổ vào năm 1820.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, một trong những mốc đá ranh giới bất ngờ bị dịch chuyển khoảng 2,29m. Sự việc chỉ được phát hiện khi một nhà sử học đi dọc đường phân định và phát hiện ra rằng cột mốc biên giới tồn tại 200 năm qua đang nằm lệch hẳn so với vị trí ban đầu.

Theo điều tra “thủ phạm” là một nông dân ở thị trấn Erquelinnes, tỉnh Hainaut, tây nam Bỉ. Người này dường như bị phiền lòng vì tảng đá cột mốc đã cản đường đi của máy cày nên quyết định di chuyển nó vào bên trong lãnh thổ Pháp. Kết quả là mốc biên giới bị người nông dân dịch chuyển thêm khoảng 1.000 mét vuông, theo CNN.

May mắn giới chức địa phương cả hai nước đều nhìn nhận sự việc theo cách tích cực và hài hước. "Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, chúng tôi biết chính xác vị trí của tảng đá trước đây và đã tìm ra người dịch chuyển nó. Sự việc không quá nghiêm trọng mà khiến chúng tôi bật cười nhiều hơn. Chúng tôi sẽ sớm đưa cột mốc biên giới trở về hiện trạng ban đầu và không hề có ý “ăn gian” lãnh thổ Pháp", ông David Lavaux, thị trưởng Erquelinnes, Bỉ, cho biết.

Ông Lavaux nhấn mạnh, chính quyền cả hai nước đều muốn giải quyết sự cố hi hữu này theo cách thân thiện và nhanh chóng nhất.

Aurelie Welonek, thị trưởng Bousignies-sur-Roc, Pháp, nơi lãnh thổ vô tình bị "chiếm" thêm 1.000 mét vuông, cũng khẳng định không hề có mối quan ngại nào lớn về sự cố này. "Tôi hoàn toàn tin tưởng người đồng cấp Bỉ đã làm mọi điều cần thiết với người nông dân. Chúng tôi đã yêu cầu dịch chuyển hòn đá về vị trí cũ và chỉ trong trường hợp ông ấy không hợp tác, Bộ Ngoại giao mới phải vào cuộc", bà Welonek nói.

Đều nằm gần biên giới Pháp-Bỉ, Erquellines là đô thị vùng Walloon có chưa tới 10.000 cư dân và Bousignies-sur-Roc thuộc vùng Nord của Pháp, là nơi sinh sống của khoảng 400 người.

Minh Hoa (t/h)