Sự kiện

Người nghèo ở thành phố Cảng nhận những món quà sẻ chia giữa những ngày phòng chống dịch Covid-19

Giữa những ngày cả nước “căng mình” phòng chống dịch Covid-19, mọi công việc khác gần như đình trệ, người nghèo là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Những món quà nhỏ của các nhà hảo tâm nhưng thiết yếu đã giúp người nghèo ấm lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Những ngày gần đây, trước cửa căn nhà số 38 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đã trở thành “địa chỉ đỏ” của những người nghèo khi dịch bệnh Covid-19 đã khiến mọi hoạt động lao động, sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều người dân nghèo bỗng dưng mất việc, không có thu nhập.

Căn nhà 38 Lý Thường Kiệt là "địa chỉ đỏ" để giúp dân nghèo giữa những ngày phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, là chủ nhà cho hay: “Đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, gần như ngày nào chúng tôi cũng làm công tác phát quà cho dân nghèo. Quà, tiền ủng hộ là của các nhà hảo tâm, họ mượn nhà tôi để làm địa điểm phát quà.

Tôi huy động tất cả anh em, con cháu cùng tham gia. Sống ở thành phố nhưng không phải ai cũng có cuộc sống no đủ, giữa thời dịch bệnh, người giàu người ta có tiền, mua gì cũng được, nhưng người nghèo thì mất việc đồng nghĩa với việc không có thu nhập, nhiều người lâm vào cảnh đói khát”.

Người dân nghèo nhận những món quà để vượt qua cơn bĩ cực.

Đúng 10h30 sáng, khi những gói quà hảo tâm được đưa ra trước cửa nhà, trời mưa lâm thâm, từng người, từng người đi xe đạp, khoác áo mưa đi tới để nhận quà. Trong số này, không chỉ có những người già neo đơn, những người mất việc, mà còn có cả những người mắc bệnh về thần kinh, mất khả năng lao động.

Một tấm bảng được treo ra với nội dung: Nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu ổn xin hãy nhường. Gói quà được phát cho người nghèo bên trong gồm có: bánh mỳ giò, bánh mì ruốc, sữa tươi, quýt và khẩu trang. Tổng trị giá một suất quà khoảng 30 nghìn đồng.

Anh Chiến, một người dân sống tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng xúc động: “Hàng ngày tôi làm nghề đi nhặt rác quanh thành phố, dịch bệnh tôi nghỉ việc, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Những người có lòng tốt, cho tôi những phần quà để tôi vượt qua những ngày này tôi rất cảm ơn”.

Anh Chiến nói lời cảm ơn lòng tốt của những người hảo tâm.

Chị Trần Thị Thu Hiền, thành viên trong đoàn hảo tâm chia sẻ, thấy những người nghèo vui thì bản thân những người làm công tác thiện nguyện cũng cảm thấy ấm lòng. Căn nhà số 38 Lý Thường Kiệt chỉ là một trong những điểm phát quà từ thiện được gây dựng, trong thành phố còn có một số điểm khác nữa.

Hàng ngày, sẽ có hàng trăm gói quà được phát tới dân nghèo. Món quà vật chất tuy nhỏ bé nhưng chứa đụng tình cảm cộng đồng lớn lao.