Sự kiện

Người mẹ lẻn vào phòng bảo vệ làng trẻ SOS, bỏ lại con sơ sinh 3 ngày tuổi

Nhân lúc bảo vệ không chú ý, một người phụ nữ đã chạy vào bỏ lại đứa bé gái mới khoảng 3 ngày tuổi với một ít vật dụng rồi nhanh chóng rời đi.

Ngày 13/12, ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc làng trẻ SOS Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận, một cháu bé sơ sinh bị bỏ lại tại phòng bảo vệ của trung tâm.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 12/12, nhân lúc bảo vệ vừa rời khỏi phòng trực, một người phụ nữ đã chạy vào để một bé sơ sinh lại rồi nhanh chóng rời đi. Dù được quấn trong một chiếc khăn tắm nhưng cháu bé có dấu hiệu bị lạnh, khóc ngặt nghẽo.

Thời điểm này, có 2 em học sinh đi qua nghe thấy nên vào phòng bảo vệ xem thử và phát hiện sự việc trên. Bé được đưa đến cho các cán bộ của trung tâm.

“Người mẹ chỉ để lại 1 triệu đồng, 1 bình sữa, ngoài ra không để lại giấy tờ nhắn nhủ cháu tên gì, sinh vào ngày nào. Mọi người trong làng trẻ thống nhất đặt tạm tên cháu theo tên của 2 em học sinh phát hiện ra là Nguyễn Thảo Nguyên. Thời điểm này ngoài trời mưa lạnh nên chúng tôi đưa cháu vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe”, ông Thủy nói.

Bé đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Liên quan đến sự việc, thông tin từ khoa Sơ Sinh, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đơn vị đang chăm sóc một bé gái cuống rốn chưa rụng, bị bỏ rơi vào tối ngày 12/12.

Theo đó, vào khoảng 21h5 ngày 12/12, cán bộ tại làng trẻ SOS Vinh đã đưa một bé gái đến nhờ các bác sĩ cấp cứu trong tình trạng bú kém, vàng da, cuống rốn chưa rụng, ước tính mới sinh khoảng 3 ngày.

Ngay sau đó, các bác sĩ nhanh chóng chăm sóc truyền dịch, cho bé bú và xét nghiệm sức khỏe cho bé. Qua kiểm tra, bé nặng khoảng 3,5kg. “Hiện chúng tôi đang tích cực theo dõi bé, đồng thời đề nghị phía bên làng trẻ SOS cùng làm thủ tục và những giấy tờ cần thiết để thuận tiện việc nuôi cháu sau này”, một y tá cho hay.