Cộng đồng mạng

Người mẹ lao vào đánh nhau với báo để giải cứu con

Một phụ nữ Canada không ngại nguy hiểm đã xông vào tấn công con báo đang đè con trai 7 tuổi của bà dưới đất.

Đài ABC News hôm 3/4 cho biết người mẹ dũng cảm đó chính là Chelsea Lockhart.

Được biết, Lockhart khi ấy nghe tiếng con trai Zachery, 7 tuổi, đang xô xát với một thứ gì đó bên ngoài ngôi nhà của họ ở thị trấn Lake Cowichan, đảo Vancouver - Canada.

Người mẹ dũng cảm Chelsea Lockhart

Người phụ nữ liền chạy xuống cầu thang về phía Zachery và bất ngờ khi thấy một con báo sư tử đang đè lên cậu bé.

"Zachery ở trên mặt đất và con báo cắn vào tay nó. Với bản năng của một người mẹ, tôi nhảy lên và cố gắng cạy miệng con vật. Tôi nhìn con trai và chỉ nghĩ rằng nó có thể chết ngay trước mặt mình... Tôi rất biết ơn vì nó còn sống" -  bà Lockhart kể lại.

Người mẹ cho biết thêm do biết sức của bản thân không thể cạy miệng con báo nên bà vừa khóc vừa cầu nguyện. Ít phút sau, con báo đã bất ngờ nhả đứa trẻ ra và chạy đi.

"Đúng là phép lạ khi Zachery sống sót sau cuộc tấn công chỉ với một vết thương trên đầu và một vài vết thương nhỏ ở cổ cùng cánh tay", bà Lockhart chia sẻ với phóng viên. 

Ngay sau đó cậu bé được đưa tới nhà bà ngoại nghỉ ngơi và hiện giờ cậu cũng đã hồi phục trong thể trạng khỏe mạnh bình thường. 

Báo sư tử là loài động vật săn mồi thuộc họ mèo hay xuất hiện ở Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Nam Mỹ 

Theo các quan chức Cơ quan Bảo tồn động vật tỉnh British Columbia, họ nhìn thấy 2 con báo sư tử đực cách nhà của gia đình bà Lockhart gần 20 m. Chúng đều đói và đang tìm kiếm thức ăn.

Đảo Vancouver từng ghi nhận một vài cuộc tấn công liên quan tới báo sư tử trong vài năm qua nhưng trường hợp của cậu bé Zachery được đánh giá là "hiếm gặp".

Hương Anh (theo ABC News)