Thế giới

Người dân Ukraine bối rối giữa lệnh sơ tán và các đợt nã pháo của Nga

Người dân sống tại Kupiansk (miền Đông Bắc) đã phải bối rối không đưa ra được lựa chọn giữa ý chí ở lại bảo vệ tổ quốc và mong muốn sơ tán khỏi các cuộc nã pháo từ quân đội Nga.

 Ông Dmytro Lozhenko là người điều hành một nhóm tình nguyện viên giúp dân thường sơ tán đã  phát biểu trên truyền hình: “Nếu có ai nói rằng quá trình sơ tán đang tiến triển tốt thì họ có vẻ là đang có phần hơi mỉa mai”.

Đầu tháng 8, các cơ quan chức năng tại Kupiansk đã tuyên bố sơ tán bắt buộc đối với người dân quanh tiền tuyến do quân đội Nga nã pháo hàng ngày.

Tổng Chưởng lý của Ukraine cho biết, cuộc nã pháo trong sáng Chủ Nhật vừa rồi ghi nhận thương vong bắt đầu bằng việc một người đàn ông 45 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một cuộc tấn công vào thành phố Kupiansk.

Vào lúc 13h20, một đợt nã pháo thứ hai hướng vào trung tâm thành phố đã làm bị thương 3 thường dân bao gồm một trợ lý dịch vụ y tế khẩn cấp, và một người phụ nữ 20 tuổi.

3 giờ sau đó, một loạt pháo thứ ba làm bị thương một cảnh sát. Nhiều nhà dân, xe hơi, garage, một doanh nghiệp, một bưu điện, một đường ống dẫn khí gas và một cơ sở giáo dục đã bị hư hại.

Văn phòng Chưởng lý cũng cho biết con số thương vong vẫn đang được phân tích, tuy nhiên Thống đốc Oleh Synehubov vùng Kharkiv trong một bài đăng trên kênh Telegram đã cho biết loạt pháo đã làm bị thương 11 dân thường, trong đó 7 người bị thương nặng.

Trong một bài phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, Lozhenko cho biết khoảng 600 người đã sơ tán khỏi khu vực này trong 10 ngày qua, trong đó gồm hơn 120 trẻ em.

Tuy nhiên ông cũng cho biết cuộc sơ tán bắt buộc giờ đây có thể trở thành lệnh sơ tán bắt buộc, “ít nhất là đối với các gia đình có trẻ nhỏ và những người bị hạn chế về khả năng di chuyển, những người không thể tự chăm sóc bản thân”.

Ông cho biết có một làng trong vùng Kupiansk, mọi người đã không rời đi cho tới khi đợt nã pháo của Nga gần như phá hủy hoàn toàn hai dãy phố. “Điều tệ nhất về cuộc sơ tán là mọi người đã sống qua cuộc xung đột vũ trang này khá lâu và nhiều người đã quá quen với các cuộc nã pháo”.

Đối với những người Kupiansk đã thích nghi với tình hình cuộc chiến, họ rất khó có thể thuyết phục bản thân ở lại sẽ an toàn hơn "tại những khu trú ẩn và ký túc xá của những thành phố khác”.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)