Sự kiện

Người dân tặng bác sĩ mỳ tôm, dưa hấu để chiến đấu với dịch COVID-19

Để tiếp sức cho các cán bộ, nhân viên ngành y đang chiến đấu với dịch virus COVID-19 (Corona), người dân từ khắp nơi đã quyên góp các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, bánh chưng, dưa hấu…gửi tới các cơ sở y tế.

Ảnh: VNExpress.

Chia sẻ với Vietnamnet, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay những ngày vừa qua, đơn vị đã nhận được rất nhiều “món quà tiếp sức” từ người dân để hỗ trợ các y bác sĩ trong quá trình phòng chống dịch COVID-19.

ThS Phạm Thị Nguyệt Quyên, phụ trách phòng Công tác xã hội, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ, ngày 7/2 là lần đầu tiên các y bác sĩ của bệnh viện nhận được một thùng quà nhỏ là 100 chiếc bánh tro từ một người dân tại quận Long Biên.

Người dân ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm (ảnh: Vietnamnet).

Chiều tối 8/2, một người đàn ông chở đến viện một xe lương thực gồm mỳ tôm, bánh mỳ và 100 chiếc bánh chưng. Anh cho biết mình chỉ là nhân viên của một khách sạn ở Hà Nội, khi biết các nhân viên y tế phải "cắm trại" cách ly ở bệnh viện chục ngày nay, anh đã huy động anh em, bạn bè, đồng nghiệp tặng quà cho bác sĩ.

Ngày 10/2, đại diện một doanh nghiệp đã đến tặng bệnh viện 60 triệu đồng tiền mặt và hơn 80 triệu đồng các dịch vụ đi kèm.

Các y, bác sĩ vận chuyển dưa từ xe tải xuống sảnh bệnh viện (ảnh: Vietnamnet).

Ngày 11/2, cũng có 1 người dân chở tới 2 tấn dưa hấu, toàn bộ số dưa vẫn đang được tập kết ngay sảnh của khoa

Trưa cùng ngày, bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh nhận 2.000 hộp sữa và 4 tủ lạnh để bảo quản sữa. “Đây là quà tặng của một doanh nghiệp. Cứ bốn ngày họ mang sữa đến một lần và cam kết tặng cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát”, bà Quyên cho hay. Trong tháng này họ sẽ tặng khoảng 15.000 hộp.

Ngay sau đó, sữa được phân phát đến 4 khoa, nơi có 112 y tá, 41 bác sĩ và khoảng 70 bệnh nhân nghi nhiễm virus COVID-19, cần cách ly.

Bệnh nhân nghi nhiễm corona nhận thêm sữa trong khẩu phần ăn từ 11/2 (ảnh: VNExpress). 

Theo VnExpress, bên cạnh những hiện vật mộc mạc do người dân đóng góp, bệnh viện còn được hỗ trợ về trang thiết bị y tế từ các công ty dược. Có công ty ủng hộ 1.000 chai nước súc miệng và 1.000 hộp thực phẩm chức năng...

Bác sĩ Trần Hải Ninh, Trưởng khoa Nội tổng hợp chia sẻ, những ngày qua các đồng nghiệp của chị phải mặc quần áo phòng hộ trong suốt ca làm việc, mồ hôi ướt sũng, kính mờ đi, mặt hằn vết khẩu trang, nước không được uống và thậm chí không dám đi vệ sinh trong suốt ca làm việc.

"Sự ủng hộ bằng vật chất và tinh thần của các cá nhân, tổ chức đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong cuộc chiến này", bác sĩ Ninh nói.

Ảnh: Vietnamnet.

BV Bệnh nhiệt đới Trung ương là bệnh viện truyền nhiễm lớn nhất miền Bắc, được giao cách ly, điều trị cho các bệnh nhân viêm phổi cấp do COVID- 19 mới trong toàn vùng.

Những ngày qua, rất đông nhân viên y tế của bệnh viện thường xuyên trong tình trạng thiếu ngủ vì quá tải công việc, nhiều người đã gần nửa tháng nay chưa về nhà, có người không dám về xóm trọ, kéo vali đến “cắm chốt” tại bệnh viện, ghế cũng thành giường. Tất cả đều vì trách nhiệm với công việc, với bệnh nhân và cộng đồng.

Bá Di (T/h)