Sự kiện

Người dân tại TP.HCM ngày đầu năm dành thời gian lễ chùa cầu bình an, tài lộc, phúc đức

Với mỗi người Việt Nam chúng ta, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về lễ hội chính là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn. Dịp đầu năm mới, dù nhiều người bận trăm ngàn việc khác nhau, nhiều người đang đắm mình trong không khí Xuân sang. Tuy nhiên, người Việt vẫn không quên dành thời khắc quan trọng nhất để lên chùa thắp hương, cầu sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc.

Đón năm mới Canh Tý trong không khí Xuân ấp áp, thời tiết thuận lợi nên sau thời khắc giao thừa đêm ba mươi chuyển giao sang năm mới, người dân tại TP.HCM đã tập trung đi lễ chùa đầu năm xin tài lộc đầu năm, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn. 

Ngay sau thời khắc giao thừa, hàng ngàn người đã tìm về chùa Việt Nam Quốc Tự lễ đầu năm.

Ngay rạng sáng ngày Mồng 1 Tết Canh Tý, sau thời điểm những màn pháo hoa chào đón năm mới vừa kết thúc, hàng ngàn người dân đã tìm đến các ngôi chùa trên địa bàn TP. để đi lễ đầu năm.

Phật tử, du khách từ các ngả đường tập trung đổ về ngôi chùa trên trục đường Ba tháng Hai, quận 10.

Ngôi chùa lớn Việt Nam Quốc Tự, tọa lạc tại 244, đường Ba tháng Hai, quận 10, TP.HCM từ 0h sáng Mồng Một Tết đã có rất đông phật tử và du khách đến thắp hương, cầu khấn. Càng về sáng lượng người tập trung về đây ngày càng đông hơn, phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực này gặp khó khăn.

Đây được xem là thời khắc quan trọng để người dân lễ chùa cầu ước nguyện.

Chùa Ngọc Hoàng (chùa Phước Hải), ngôi chùa nối tiếng lâu đời nằm tại quận 1, TP.HCM từng là nơi cựu tổng thống Mỹ Obama ghé thăm năm 2016 trong ngày đầu năm mới hàng nghìn du khách, người dân thập phương đã kéo về đây cầu xin tài phúc.

Chùa Ngọc Hoàng ngày đầu năm mới.

Phật tử, du khách đến chùa Ngọc Hoàng, ngoài cầu bình an từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu Thần Tài chuyện tài lộc, khách còn mang lễ vật, hương đăng đến ban thờ Kim Hoa thánh mẫu và 12 bà mụ để cầu con. Nhiều cặp vợ chồng còn mang theo cặp rùa ghi tên tuổi của mình, thả xuống hồ phóng sinh. Nếu cặp rùa mang thai thì lời thỉnh cầu càng linh nghiệm. Đó là lý do khiến hồ nhỏ trong khuân viên chùa ngày càng nhiều rùa và có cả những cụ rùa trăm tuổi.

Nhiều cặp vợ chồng thả rùa cầu con.

Người dân cầu tài lộc.

Chùa Vĩnh Nghiêm nằm trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, TP.HCM, đây cũng là trung tâm TP, giao thông thuận lợi để du khách dễ dàng đến lễ chùa.

Hàng ngàn du khách lên Chùa Vĩnh Nghiêm đầu năm mới.

 

Chánh điện không còn chỗ trống cho người dân hành lễ.

Nhiều em bé cũng được người thân dẫn đi lễ đầu năm.

Hai em bé đang chuẩn bị phóng sinh.

Người dân đội nắng đi lễ chùa.

Chùa Phổ Quang, một ngôi chùa lớn tọa lạc tại trung tâm quận Tân Bình, ngoài việc thờ phụng tín ngưỡng đạo phật, chùa được biết đến là trung tâm văn hóa ẩm thực chay và tổ chức các sự kiện mang đậm bản sắc tôn giáo.

Chùa Phổ Quang ngày Mồng 1 Tết.

Du khách tập trung khá đông dưới tán Sala im mát.

Bé gái được mẹ dẫn lên chùa.

Du khách nước ngoài háo hức khám phá văn hóa Việt.

Nhiều gian hàng ẩm thực chay đặc sắc.

Tết đoàn viên tại chùa Phổ Quang.

Năm nay, trong khuôn viên chùa, Ban Văn hóa Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tổ chức chương trình “Tết đoàn viên” nhằm mục đích từ thiện, quảng bá những nét đặc sắc, huyền bí của đạo Phật. Ngoài ra đây cũng là nơi nghỉ chân dành cho phật tử, du khách khi mỏi mệt và được thưởng thức sự phong phú đa dạng trong văn hóa ẩm thực chay.