An ninh - Hình sự

Người đàn ông tử vong sau khi bị nhóm cướp giật xô đổ xe

Kẻ cầm đầu băng nhóm cướp giật túi xách khiến một người đàn ông tử vong đã bị đưa ra xét xử cùng đồng phạm và phải trả giá đắt.

Infonet đưa tin, ngày 25/11, Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi) cùng đồng phạm giật túi xách của cô gái ngồi sau xe cha khiến người cha tử vong, bị TAND TP.HCM tuyên phạt 18 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Ngoài ra, 4 đồng phạm của Nam cũng nhận 5-14 năm tù.

Trong phiên tòa hôm nay, HĐXX nhận định các bị cáo đã có tiền án, nhân thân xấu nhưng tiếp tục vi phạm, thậm chí gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến 1 người chết nên cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nam (SN 1992) 18 năm tù, Phúc (SN 1988) 14 năm tù, Cường (SN 1997) 13 năm tù, Sang (SN 2001) 10 năm tù, Đăng (SN 2000) 5 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Nam và đồng phạm tại tòa.

Thông tin trên VnExpress, cáo trạng thể hiện, Nam cầm đầu một băng cướp giật - nỗi kinh hoàng của người dân trên địa bàn quận Tân Bình suốt hai năm qua. Chúng chuyên tụ tập tại tiệm game bắn cá trên đường Ni Sư Huỳnh Liên chơi rồi rủ nhau đi giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện các vụ cướp giật, chúng ngụy trang bằng nón bảo hiểm, áo khoác của hãng Grab, Goviet và ra tay lúc đêm khuya, đường vắng.

Rạng sáng 28/12/2018, Nam cùng Phạm Tấn Cường (22 tuổi), Cao Phúc (31 tuổi) và Huỳnh Văn Sang (18 tuổi) hợp thành một nhóm, cướp giật hụt điện thoại của đôi nam nữ gần ngã tư Lạc Long Quân - Âu Cơ. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục đi kiếm "mồi" khác.

Thấy ông Quang Ch. chở con gái ngồi sau xe máy, đeo giỏ xách. Nam cùng đồng bọn cùng áp sát, giật giỏ khiến hai cha con ngã nhào. Ông Ch. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Chúng cướp chiếc điện thoại di động và 120.000 đồng trong túi xách, bán chia nhau tiêu xài.

Ngày 17-18/1, Nam và đồng phạm tiếp tục thực hiện 2 vụ cướp điện thoại khác tại đường Lạc Long Quân và Âu Cơ thì bị cảnh sát bắt.

Mộc Miên (T/H)