Đời sống

Người đàn ông sống sót sau cuộc tấn công của linh cẩu bị voi giẫm tử vong

Một người đàn ông ở Kenya đã qua đời do bị voi giẫm chỉ ba năm sau khi sống sót sau cuộc tấn công của linh cẩu.

Mới đây, Newsweek đưa tin, ông Mzee Musili Musembi, 72 tuổi đến từ làng Ilikoni ở Kenya, đã bị một con voi tấn công vào ngày 1/3 khi ông đi bộ về nhà.

Vụ tấn công xảy ra ở khu vực giáp Công viên Quốc gia Tsavo East, nơi sinh sống của đàn voi đỏ bụi khổng lồ, cũng như tê giác, trâu, sư tử, báo, hà mã và cá sấu, theo Cơ quan Động vật Hoang dã Kenya (KWS).

Đây không phải là cuộc xung đột đầu tiên của Musembi với động vật hoang dã, vì người đàn ông này đã bị linh cẩu tấn công ba năm trước, khi cố gắng cứu đàn gia súc của mình.

Bà Josepheter Mutheu, vợ của Musembi nói với trang tin tức địa phương Nation: “Anh ấy đã đối đầu với một con linh cẩu khi nó tấn công đàn gia súc của chúng tôi vào năm 2020. Con linh cẩu đã giết một trong những con bò của chúng tôi, và chồng tôi đã may mắn thoát khỏi con linh cẩu, nhưng anh ý đã bị bầm tím trên tay.

Quốc Tiệp (dịch)