Hồ sơ điều tra

Người đàn ông nhận án tử bật khóc tại toà, gửi lời xin lỗi vợ con

Vì lòng tham, Pó nhận vận chuyển số lượng ma tuý lớn để lấy tiền công 20 triệu đồng. Ngày xét xử, Pó bật khóc và gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ con.

Vì lòng tham nhận vận chuyển ma tuý

Trong một ngày nắng gắt, Và Xồng Pó (SN 1969) trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An được cán bộ dẫn giải đưa đến phiên toà để xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ánh mắt bị cáo lộ rõ sự buồn bã khi không có bóng dáng người thân tham dự phiên toà. Trong lúc ngồi chờ đến giờ xét xử, đôi mắt Pó đỏ hoe, cúi sập mặt xuống đất.

Cũng giống như bao người đàn ông vùng cao khác, Và Xồng Pó từng có cuộc sống khá bình dị. Công việc của Pó chủ yếu lên nương rẫy, những ngày rảnh rỗi gã lại đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Dù thu nhập không dư dả nhiều nhưng cũng đủ để nuôi sống vợ con. Cuộc sống tuy vất vả nhưng gia đình luôn êm ấm và rộn rã tiếng cười.

Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì mình có, Pó lại sa chân vào con đường tội lỗi. Trong một lần xuống trung tâm đi chợ, nghe lời dụ dỗ của bọn buôn ma tuý, Pó đồng ý vận chuyển “hàng” lấy 20 triệu đồng tiền công. Ngày Pó bị bắt vì liên quan đến hàng cấm, vợ con như ngã quỵ. Họ không thể tin được Pó lại vận chuyển thứ hàng cấm đó.

Ngày Pó bị công an bắt, vợ con bị cáo vô cùng sốc. 

Theo đó vào ngày 21/12/2020, Và Xồng Pó xuống trung tâm xã đi chợ mua thức ăn cho gia đình. Trên đường trở về nhà, Pó gặp một người đàn ông Lào không rõ lai lịch, địa chỉ. Người đàn ông đó đã chủ động bắt chuyện và thuê Pó vận chuyển ma túy xuống khu vực xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đến địa điểm trên, Pó giao cho một người phụ nữ rồi nhận 400 triệu đồng đưa về sẽ được trả 20 triệu đồng tiền công. Để Pó tin tưởng, người này cho biết sẽ đưa trước cho Pó 5 triệu đồng.

Vì lòng tham, Pó đã không suy nghĩ nhận lấy túi ma tuý đi giao. Và Xồng Pó cẩn thận bỏ ma túy vào trong áo khoác của mình rồi di chuyển bằng xe máy đến địa điểm đã được hướng dẫn. Tuy nhiên, khi Và Xồng Pó đang đứng ven đường thuộc ngã ba Phú Hương, xã Tiền Phong thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ người cùng tang vật là hơn 1,9 kg ma túy các loại.

Hối hận muộn màng

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Pó khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết nên mới hành động dại dột.

Bị cáo cho rằng hành vi của mình là sai trái và xin nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, khi đại diện VKSND đọc bản luân tội, đề nghị mức án tử hình thì Pó thật sự lo lắng. Hai chân của bị cáo run rẩy, đứng không vững. Lúc này đây, có lẽ bị cáo mới nhận thức được rằng hành vi của mình phải đối mặt với mức án cao nhất của pháp luật.

“Những ngày tháng ở trong trại tạm giam bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội, cho bị cáo con đường sống để trở về với vợ con”, bị cáo Pó lí nhí nói.

Trong giờ nghị án, bị cáo ngồi nhìn xuống khán phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng vợ con. Như tự động viên mình, bị cáo cho biết có lẽ vợ con không biết lịch xử nên không tới tham dự phiên toà. 

Pó không nghĩ hành vi phạm tội của mình phải nhận mức án cao nhất của pháp luật.

Pó cho biết, trong thời gian ở trại tạm giam bị cáo rất dằn vặt và cảm thấy có lỗi với vợ con. Chỉ vì hám lợi 20 triệu đồng mà bị cáo phải trả cái giá quá đắt. Chính bị cáo đã đẩy mình vào con đường chết, khiến cho vợ con phải khổ. “Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ được găp vợ con và gửi lời xin lỗi. Nhưng không thấy ai đến cả. Tôi đã làm tấm gương xấu cho hai con rồi. Tôi chỉ hy vọng vợ và hai con luôn sống khoẻ mạnh thôi…”, nói đến đây giọng Pó nghẹn lại.

Đến giờ, Và Xồng Pó buồn bã đứng dậy nghe HĐXX tuyên bản án dành cho mình. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy bị cáo tham gia mua bán là lớn… Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Và Xồng Pó án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghe mức án dành cho mình, Pó đã bật khóc. 20 triệu đồng không đáng để Pó trả giá bằng mạng sống của mình. Tuy nhiên, giờ Pó có hối hận cũng đã muộn màng. Kết thúc phiên toà, hai cảnh sát còng tay đưa bị cáo lên xe bít thùng về trại giam... đường về của Pó trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.