Đời sống

Người đàn ông nghèo "lột xác" nhờ cắt tóc, được trăm người mời làm việc

Sau khi cạo râu, cắt tóc, người đàn ông vô gia cư như được “lột xác”, trẻ trung đúng với tuổi 35 của mình.

Câu chuyện được chia sẻ qua lời kể của anh Nguyễn Duy Kiệt, sinh năm 1990, sống ở Biên Hoà, Đồng Nai.

Theo anh Kiệt, chiều 21/6, khi đi qua khu vực chợ Điều, phường Long Bình, anh vô tình gặp một người đàn ông vừa đi vừa nhặt ve chai trong thùng rác. Ái ngại trước hoàn cảnh đáng thương, anh Kiệt dừng xe lại cho người này chút tiền rồi chạy xe tiếp dù bản thân đang thất nghiệp, kinh tế không mấy dư dả.

Tuy nhiên về đến nhà, anh vẫn thấy không yên tâm nên quyết định quay lại. Sau khi hỏi thăm, anh biết được người đàn ông tên Lục Phan Điệp, sinh năm 1986, quê Cao Bằng, từng kết hôn và có một con.

Vài năm trước, anh làm nghề địa chất ở Long Bình, hơn nửa năm mới về quê một lần. Có lẽ vì vậy mà tình cảm vợ chồng không được trọn vẹn, cuối cùng gia đình ly gián. Cộng thêm mất việc làm, giấy tờ tùy thân cũng thất lạc nên anh đi lang thang đã gần 2 năm nay. Anh thường sống ở gầm cầu và ngủ qua đêm ở khu vực nhà thờ Bùi Đức.

Anh Duy Kiệt là người đã giúp đỡ người đàn ông vô gia cư có được diện mạo mới.

Biết chuyện, chàng trai trẻ đưa người đàn ông vô gia cư về nhà, cho tắm rửa sạch sẽ và mời anh ăn cơm cùng gia đình. Lúc này anh Điệp thổ lộ muốn kiếm một công việc đàng hoàng để có chỗ ở ổn định, không phải nay đây mai đó nữa.

“Anh ấy vừa ăn cơm vừa tâm sự với mọi người. Tôi thấy anh ấy là người rất hiền lành, đàng hoàng và hoàn toàn bình thường. Nên tôi đoán có lẽ vì quá sốc với chuyện gia đình nên anh suy sụp và lâm vào tình cảnh này”, Duy Kiệt kể.

Anh Điệp có vẻ ngoài thay đổi hoàn toàn sau khi cắt tóc, cạo râu. 

Sau đó, anh Kiệt tặng anh Điệp mấy bộ quần áo của mình và đưa người đàn ông ra tiệm cắt tóc. Sau khi cạo râu, cắt tóc gọn gàng, anh Điệp trông như một người khác, sáng sủa, trẻ trung đúng với tuổi 35. "Thoạt nhìn tôi cứ nghĩ là anh ấy lớn tuổi nên gọi bằng chú. Nhưng nhìn kỹ thì thấy rất trẻ. Nhất lúc cắt tóc xong, chính tôi cũng bất ngờ", Duy Kiệt cho hay.

Duy Kiệt cũng chia sẻ câu chuyện của anh Kiệt lên Facebook cá nhân và nhận được hàng trăm cuộc gọi của các mạnh thường quân ngỏ ý muốn giúp đỡ. Thậm chí, có cả đồng nghiệp cũ của anh Điệp, nói rằng ngày xưa anh làm việc rất tốt, bây giờ có thể giới thiệu lại công việc cũ cho anh.

Được biết sau khi “tân trang” xong, anh Kiệt đã tặng anh Điệp ít đồ dùng cá nhân và vài trăm nghìn đồng rồi chở anh Điệp về lại nhà thờ Bùi Đức. Cả hai hẹn nhau hôm sau gặp lại để anh Kiệt chở anh Điệp đi tìm việc làm. Thế nhưng, đến chỗ hẹn, anh Kiệt không gặp được anh Điệp: “Cả buổi sáng, chiều và tối ngày 22/6 tôi đi tìm đều không gặp được anh Điệp nữa. Nếu có ai gặp được anh, chỉ mong nhắn giùm là đã có người giúp anh lo công việc rồi".

9X chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh đứng ra kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn. Qua đó anh mới thấy lòng tốt ở khắp mọi nơi, mọi người luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác với tinh thần “lá lành đùm lá rách”: "Tôi thật sự vui vì thấy được người Việt Nam mình rất tuyệt vời. Tuy rằng dịch bệnh nhiều khó khăn nhưng vẫn có nhiều anh chị em mạnh thường quân sẵn sàng giúp đỡ cho anh hoàn cảnh của anh Điệp".

Minh Hoa (t/h theo Zing, VietNamNet)