Đời sống

Người đàn ông giận dữ vì bất ngờ nhận được cả xe tiền xu

Người đàn ông tại bang Georgia (Mỹ) đã nhận được một bất ngờ không hề thú vị liên quan đến khoản nợ lương mà anh đã phải vất vả đi đòi sau khi nghỉ việc.

Anh Andreas Flaten (26 tuổi, sống ở Fayetteville, Georgia, Mỹ) là cựu nhân viên của xưởng sửa xe hơi A OK Walker Autoworks tại thành phố Peachtree City, bang Georgia, theo AP

Trước đó, hồi tháng 11/2020, anh xin nghỉ việc vì mâu thuẫn liên quan đến môi trường làm việc. Chủ cửa hàng còn nợ anh một khoản tiền tương ứng với những ngày làm việc cuối cùng. Tuy nhiên Flaten gặp nhiều khó khăn để đòi lại số tiền mồ hôi công sức, mặc dù đã nhờ đến sự can thiệp của Sở lao động bang Georgia.

Vào một ngày giữa tháng 3/2021, lúc đang rời khỏi nhà cùng bạn gái, Flaten phát hiện một đống tiền xu bị trộn với dầu, được đặt trong chiếc xe cút kít ở trước nhà. Tổng cộng có 91.500 đồng xu mệnh giá nhỏ nhất nặng 227kg, trị giá 915 USD, cùng với bức thư viết toàn những lời chửi rủa, xúc phạm của chủ cửa hàng sửa xe gửi kèm bảng lương của anh Flaten.

Người đàn ông đã phải mất hàng giờ để làm sạch số đồng xu để có thể đổi ra tiền mặt nhưng vẫn chưa hết. Đáng nói phía cửa hàng vẫn chưa thanh toán hết.  “Xưởng sửa xe vẫn còn nợ tiền của bạn trai tôi, đó chỉ là số tiền tương ứng theo ngày công, vẫn còn thiếu tiền chi bổ sung vào cuối mỗi tháng”, Olivia Oxley, bạn gái của Flaten cho biết thêm.

Miles Walker, chủ cửa hàng sửa xe, thì xác nhận với một đài truyền hình rằng ông ta chính là người thực hiện hành động quái đản này. “Nhưng đâu có quan trọng, anh ta được trả tiền rồi. Đó mới là vấn đề”, Walker nói.

Việc trả lương cho nhân viên kiểu này rất khó chấp nhận nhưng luật pháp Mỹ hiện không có quy định cụ thể về việc trả lương như thế nào mới là hợp pháp.

Còn Oxley cho hay cô và bạn trai giờ đây không thấy giận dữ mà có cảm giác thương hại cho người đã bỏ thời gian để thực hiện hành động thù ghét và nhẫn tâm này.

Minh Hoa (t/h)