An ninh - Hình sự

Người đàn ông được trả tự sau 20 năm ngồi tù oan vì tội Giết người

Yoon Seong Yeo cho biết, 20 năm trước, ông đã bị cảnh sát dùng biện pháp tra tấn để ép nhận tội Giết người.

Ngày 18/12, trang CNN đưa tin, Tòa án thành phố Suwon (Hàn Quốc) vừa hủy bản án và tuyên bố Yoon Seong Yeo vô tội trong một vụ án 20 năm về trước. Bên cạnh đó, họ cũng xin lỗi vì trong quá khứ đã sử dụng biện pháp tra tấn và giam giữ trái phép để ép Seong Yeo nhận tội.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được phán quyết vô tội”, Yoon Seong Yeo nói trong nước mắt. “Cuối cùng thì tôi cũng đã buông bỏ được gánh nặng để có thể nghỉ ngơi một chút”.

Năm 1988, Seong Yeo bị kết tội Hiếp dâm, Giết người và lãnh án chung thân. Nạn nhân khi đó là một bé gái 13 tuổi. Seong Yeo đã kêu oan vô số lần nhưng đều không thành công.

Tháng 9/2020, cảnh sát tuyên bố bằng DNA có liên quan đến Lee Chun Jae, một tên tội phạm đang ngồi tù vì tội Giết người và Cưỡng hiếp. Sau đó, Lee Chun Jae đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình bao gồm cả cái chết của cô bé 13 tuổi.

Sau khi sự thật được chứng minh, Yoon Seong Yeo cùng luật sư đã đệ đơn kiện ngược lại cơ quan chức năng vì đã bức cung và tra tấn mình.

Hiện, Seong Yeo và luật sư cho biết họ sẽ yêu cầu bồi thường đối với việc phải ngồi tù oan 20 năm.

Han (theo CNN)