Sự kiện

Người đàn ông cứu bé gái 2 tuổi rơi từ chung cư: "Đừng gọi tôi là người hùng"

Hành động của người đàn ông cứu bé 2 tuổi đã để lại trong tâm trí nhiều người những cảm xúc lẫn lộn, vừa hồi hộp, vừa khâm phục và hạnh phúc.

Câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội), người dũng cảm trèo qua tường bao, leo lên mái che dưới chân tòa chung cư để đỡ lấy cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 xuống vào chiều 28/2 đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự cảm phục của đông đảo dư luận. Nhiều người dành tặng cho anh những danh hiệu như: "Người hùng", "Siêu nhân đời thực"...

Đêm qua, hàng nghìn cư dân mạng đã vào trang cá nhân của anh Mạnh để gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành động của anh. Đáp lại những lời khen ngợi, anh Mạnh khiêm tốn: "Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi thôi. Tôi không phải là người hùng".

Nhiều fanpage chia sẻ về câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ em bé rơi từ tầng cao tòa nhà - Ảnh chụp màn hình

Qua Facebook, dân mạng cũng phát hiện anh Mạnh có cô con gái trạc tuổi em bé rơi từ tầng 12 trong vụ việc vừa qua.

Do đó, ngoài những lời cảm ơn trân trọng gửi tới anh, các Facebooker cũng không quên tìm lại những bức ảnh cũ của con gái do anh Mạnh đăng tải để gửi tới ngàn lời chúc, nhắn nhủ cô bé về một cuộc cha tuyệt vời.

"Con gái à sau này lớn lên hãy hỏi ngày xưa bố làm gì mà mọi người nhắc tên bố như một người anh hùng vĩ đại vậy. Sau đó ngồi xuống và nghe bố con kể về chiến tích kỳ diệu ngày 28/2/2021 nhé! Chúc con gái một đời an nhiên, mạnh khỏe con nhé!", Facebooker Nguyễn Bá Trung viết.

Trở về nhà sau khi cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng cao, anh Mạnh ôm chặt lấy con gái bật khóc vì xúc động. Suốt từ đêm 28/2 đến sáng nay, anh Mạnh gần như không ngủ được. Cả đêm người đàn ông trằn trọc, thao thức và thầm cảm ơn vì may mắn cứu thoát được cháu bé trong gang tấc.

Sáng 1/3, tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Thanh, anh Mạnh xoa nhẹ bàn tay phải hơi sưng đỏ. Cả đêm qua, bàn tay phải đau nhức không thể chịu nổi, đến rạng sáng anh mới bắt đầu uống thuốc giảm đau.

Chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô, anh Mạnh cho hay: "Lúc này, tôi đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng nghĩ là bé nào đó không ngoan bị bố mẹ mắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, tôi thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp.

Lúc này tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn ngó xung quanh, và ngẩng lên cao thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài. Ngay lập tức tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh. Tôi trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe, nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu.

Khi bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng".

Anh Mạnh bật khóc kể lại sự việc (Ảnh VNE)

Theo Vnexpress, anh Mạnh cho biết, khi nhìn thấy cháu bé đang chấp chới, anh nghĩ ngay đến con gái ở nhà rồi vội vã tìm cách cứu bé. Con gái anh cũng ngang ngang tuổi với cháu bé này và ngay khi mọi việc đã xong xuôi, anh vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình.

Xúc động trước hành động của Mạnh, bà Nguyễn Thị Hoa (bác gái anh Mạnh) ôm lấy cháu rồi bật khóc: "Gia đình thật hãnh diện quá, cháu đã quên mạng cứu người".

Bà Nguyễn Thị Nhẫn (50 tuổi, mẹ anh Mạnh) cho biết, chiều tối qua khi trở về nhà, anh liền lao vào ôm hai con nhỏ bật khóc. Lúc đó, bà không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

"Mạnh kể với tôi vừa cứu được cháu bé rơi từ chung cư xuống đất, cháu bằng tuổi cháu lớn của mình. Nghe con kể tôi vô cùng xúc động vì con đã cứu sống một mạng người. Khi xem lại clip con cứu cháu bé tôi đã bật khóc. Không chỉ Mạnh mà tôi trong tình huống cấp bách cần sự giúp đỡ tôi cũng sẽ làm như vậy", bà Nhẫn nói.


Clip người dân ghi lại bé gái 2 tuổi ngoài lan can chung cư.

Sáng 1-3, tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh nhi N.Ph.H. (nữ; sinh tháng 7-2018, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) nhập viện lúc 17 giờ ngày 28-2 tại Trung tâm Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện bé tỉnh, tiếp xúc tốt, có quấy khóc. Bé không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định. Kết quả chụp X-quang có trật khớp háng bên phải. Bệnh nhi đã được các bác sĩ Khoa Chỉnh hình nhi nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.

Kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Trúc Chi (t/h)