Dân sinh

Người đàn ông chẻ đôi lưỡi, lắp thêm "ngà" để được... là chính mình

Người đàn ông đã chi ra số tiền hơn 12 triệu đồng để gắn thêm 2 chiếc răng nhọn khổng lồ vào hàm dưới.

Theo Daily Mail, nhân vật trong câu chuyện đặc biệt trên là một thợ xăm 41 tuổi, đến từ Iguatemi, thị trấn nhỏ bé ở biên giới Paraguay và Brazil. Người này tự gọi mình là Orc- chủng tộc có vóc dáng to lớn, vẻ ngoài dữ tợn trong loạt game giả tưởng Warcraft. Anh cũng vừa chi ra 400 bảng Anh (gần 12 triệu đồng) gắn thêm cặp ngà giả khổng lồ vào hàm răng dưới để giống với tạo hình của nhân vật trong game.

Dù mọi người cảm thấy khó hiểu, kỳ quặc nhưng Orc khẳng định, những việc anh làm chỉ với mục đích tìm lại chính mình: “Tôi đang cố gắng là chính mình. Tất cả là ý tưởng và cảm hứng xuất phát từ trái tim. Tôi không bắt chước ai cả”.

Orc khi còn là một cậu bé (trái) và thời điểm hiện tại.

Người đàn ông Brazil cho biết anh xăm lần đầu vào năm 15 tuổi và chỉnh sửa bộ phận cơ thể ở tuổi 35. Ngoài việc xăm gần kín cơ thể anh còn xỏ khuyên dưới da, phẫu thuật chẻ đôi lưỡi và xăm nhãn cầu.

Trong khi Orc tự tin khoe cá tính, sống thật với bản thân thì bạn bè, người thân của anh chưa hoàn toàn chấp nhận điều này. “Mẹ không thích ngoại hình khác biệt của tôi, bố tôi cam chịu còn bạn bè thì thấy kỳ lạ”, anh kể.

Tuy nhiên điều này không ngăn người đàn ông 41 tuổi tiếp tục sống theo cách mình muốn: “Hãy cứ sống, hãy cứ hạnh phúc, hãy đi du lịch và không ngừng yêu thương. Làm bất cứ điều gì bạn muốn bởi cuộc sống trôi qua rất nhanh và cái chết là không thể tránh khỏi”.

Orc chia sẻ thêm, anh nhận được không ít bình luận chê bai, chỉ trích, cho rằng đây là hành động thiếu suy nghĩ, tự biến mình thành quái vật. Song ý kiến tích cực, ủng hộ quan điểm sống của Orc vẫn chiếm đa số. “Họ gửi đến tôi những lời tốt đẹp, là động lực để tôi tiếp tục. Người xấu ở khắp mọi nơi nhưng họ không lay chuyển được tôi”, Orc khẳng định.

Minh Hoa (t/h)