Cộng đồng mạng

Người đàn ông bí ẩn lộ diện sau 8000 năm "ngủ đông"

Người đàn ông 8000 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng trong lần đầu lộ diện.

8000 tuổi, con số không thể tin nổi khi nói đến một con người, bởi sẽ là một chấn động kinh hoàng khi một người tồn tại ngần ấy năm.

Một người đàn ông sống ở thời kỳ đồ đá tại Motala, Thụy Điển vừa được một chuyên gia khảo cổ "gọi" ra để "gặp" mọi người sau 8000 năm ngủ đông.

Người thật ư? Không phải đâu, đó là một sản phẩm của công nghệ khảo cổ tiên tiến.

Oscar Nilsson - nhà khảo cổ học người Thụy Điển đã tái tạo thành công gương mặt của người đàn ông sống từ thời đồ đá.

Khuôn mặt của người đàn ông 8.000 tuổi sau khi được phục dựng. 

Người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện trong ngôi mộ cổ cùng với 11 người lớn và 1 trẻ sơ sinh. Có vẻ như lớp băng vĩnh cửu tại Siberia đã giữ được nguyên vẹn bộ hài cốt còn nguyên hàm của người này.

Được biết, hộp sọ của bộ hài cốt có 1 vết thương dài 2,5 cm giấu dưới lớp tóc ngắn, dấu hiệu cho thấy người này bị chấn thương từ một vật gì đó tương đối cùn, có lẽ cú đánh chỉ khiến người này bị chấn thương chứ không mất mạng.

Từ một trong các hộp sọ không còn hàm, nhà khảo cổ học và nhà điêu khắc chuyên về tái tạo khuôn mặt người đã cố gắng phục chế gương mặt hoàn chỉnh từ những hóa thạch xương còn sót lại.

Phân tích DNA trước đó cho thấy người đàn ông bí ẩn có thể có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt xanh và nhiều khả năng khoảng 50 tuổi.

Nilsson đã chụp CT hộp sọ để tạo ra hình ảnh 3D ảo. Sau đó, ông sử dụng dữ liệu thu được từ quá trình chụp CT để in ra bản sao nhựa của hộp sọ và xương hàm bằng máy in 3D.

Bức tượng bán thân của người đàn ông 8000 tuổi mà Nilsson phục dựng hiện được trưng bày tại Motala, Thụy Điển.

Trước đó, Nilsson cũng "gọi" được Hoàng Huarmey, một phụ nữ quý tộc sống cách đây khoảng 1.200 năm trở về hiện tại.

Gương mặt người phụ nữ quý tộc được phục dựng tỉ mỉ.

Nilsson đã tìm thấy hài cốt của bà được chôn cất cùng nhiều trang sức, công cụ dệt vải bằng vàng và vật dụng xa xỉ trong hầm mộ El Castillo de Huarmey ở Huarmey, Peru – nơi chứa 4 nữ hoàng và 54 phụ nữ quý tộc khác.

Hầm mộ này trước kia từng là một khu đền lớn thuộc nền văn minh Wari, nền văn minh thống trị khu vực này vài thế kỷ trước khi đế chế Inca phát triển.  

Nhóm nghiên cứu phân tích kỹ bộ xương và phát hiện Nữ hoàng Huarmey dành rất nhiều thời gian để ngồi và hoạt động phần thân trên với dấu hiệu đặc trưng của việc dệt vải.

Trong văn hóa Wari thời đó, vải giá trị hơn vàng bạc do sản xuất vải tốn rất nhiều thời gian. Người xưa có lẽ rất tôn kính Nữ hoàng Huarmey với tài năng dệt vải.

Hài cốt của bà thiếu mất một số chiếc răng, khớp với hiện tượng răng sâu do thường xuyên uống chicha, một loại đồ uống ngọt có cồn làm từ ngô mà chỉ tầng lớp thượng lưu của Wari được phép thưởng thức.

Sử dụng mẫu hộp sọ in 3D, Nilsson bắt đầu tái tạo các đường nét trên gương mặt bà bằng tay.

Nilsson mất tổng cộng 220 giờ để phục dựng gương mặt Nữ Hoàng Huarmey. Ông sử dụng tóc thật từ những phụ nữ lớn tuổi khi tái tạo kiểu tóc của bà.

Bản phục dựng hiện vẫn đang được trưng bày trong Bảo tàng Dân tộc Quốc gia ở Warsaw, Ba Lan.

Nguyên Anh (Nguồn The Guardian)