Cộng đồng mạng

Người đàn ông 89 tuổi tự chôn kho báu 23 tỷ đồng cho người khác tìm kiếm

Tự chôn kho báu 1 triệu USD trong rừng cho người khác tìm kiếm, tận 10 năm sau người đàn ông mới nhận được tin tức.

Có một kho báu chứa đầy vàng trên núi Rocky, Mỹ... điều đáng ngạc nhiên, kho báu trị giá hơn 23 tỷ đồng này là phần thưởng của một nhà làm nghệ thuật dành cho những ai muốn tìm về thiên nhiên!

Ông Forrest Fenn, 89 tuổi, là một nghệ thuật điều hành một phòng trưng bày nghệ thuật khá nổi tiếng, sống tại thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ.

Ông Forrest Fenn, người chôn rương kho báu trên núi và phát động cuộc tìm kiếm.

Năm 2010, ông Forrest khiến dư luận được phen ồn ào khi tuyên bố tự đem chôn kho báu tại một vùng đất hoang dã không có bất cứ người nào sinh sống trên dãy núi Rocky, miền tây Bắc Mỹ.

Vị triệu phú nảy ra ý tưởng truy tìm kho báu khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 1988, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 20%. Sau khi chiến thắng tử thần, ông quyết định chôn giấu một phần tài sản của mình tại ngọn núi hùng vĩ bậc nhất nước Mỹ.

Kho báu này là một chiếc rương bằng đồng từ thời tiền sử, bên trong chứa đầy tiền vàng, trang sức ngọc bích chạm khắc từ thời Trung Quốc cổ đại, và vài món đồ được làm bằng hồng ngọc và ngọc lục bảo, ước tính tổng giá trị lên tới hơn 1 triệu USD (hơn 23,3 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Mục đích của việc này chính là ông Forrest muốn khuyến khích mọi người thám hiểm thiên nhiên, thám hiểm làm giàu và đam mê những cuộc phiêu lưu cổ điển.

Ông thành thực nói: "Chúng ta đang rơi vào thời kỳ suy thoái, nhiều người bị mất việc. Tôi muốn cho một số người hy vọng. Thứ hai, tôi nghĩ mọi người trong xã hội ngày nay khá lười biếng vận động. Tôi muốn đưa những người trẻ đến vùng đất thiên nhiên thực sự chứ không phải cuộc sống của những thiết bị điện tử".

Kể từ sau đó, đã có hơn 350.000 người đổ xô đi tìm kiếm kho báu của ông Forrest nhưng mọi thứ đều không có kết quả.

Nhiều người thậm chí còn bỏ việc để đi tìm kho báu này, đến mức cạn kiệt tài chính. 10 năm qua, đã có ít nhất 5 người tử mạng trên đường tìm kho báu. Sau đó cảnh sát phải đưa ra lời kêu gọi ông Forrest ngăn chặn cuộc truy tìm kho báu khi số người chết dần tăng lên.

Núi Rocky chứa kho báu khổng lồ của vị triệu phú.

May mắn thay, vào ngày 7/6/2020, một người đàn ông giấu tên đã tìm thấy chiếc rương kho báu. Sự thật được chứng thực thông qua bức ảnh mà người này gửi về cho ông Forrest.

Ông Toby Younis, 69 tuổi, là một trong những người tìm kiếm kho báu của ông Forrest.

"Nó nằm dưới tán cây của thảm thực vật trong rừng rậm Rocky và đã không hề di chuyển trong suốt 10 năm qua. Tôi không biết người đàn ông đã tìm thấy nó, nhưng bài thơ trong cuốn sách của tôi đã đưa anh ấy đến đúng vị trí", ông Forrest chia sẻ.

Triệu phú 89 tuổi cho biết người tìm ra kho báu của ông đã dựa vào những gợi ý trong bài thơ gồm 24 câu được công bố trong cuốn tự truyện The Thrill of the Chase xuất bản vào năm 2010. 

Bài thơ dẫn lối đi tìm kho báu.

Ông Forrest đã cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc vì cuối cùng kho báu đã được tìm thấy sau 10 năm. Ông cũng vui mừng vì vẫn còn sống để nhìn thấy ngày này.

Ông Forrest hy vọng rằng người tìm thấy kho báu sẽ sử dụng nó đúng cách cũng như trân trọng những đồ vật quý giá bên trong.

Nguyên Anh (Nguồn The Guardian)