Sự kiện

Người dân mệt mỏi, ngủ vội đợi các chuyến xe về quê nghỉ lễ

Hôm nay 27/4, ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng người dân đổ về các bến xe rất đông. Nhiều người dân đợi xe, tranh thủ ngủ vội, ăn uống luôn tại bến.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, hôm nay, dù lượng người đã vắng hơn ngày hôm qua (26/4) nhưng lượng hành khách đổ về các bến xe để di chuyển về về quê vẫn rất đông đúc.
Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe cho biết: "Bến xe đã tăng cường số lượng xe cũng như đảm bảo an ninh trất tự, từ qua đến nay chưa có vi phạm gì. Chúng tôi sẽ cố gắng điều phối để người dân ai cũng được về quê".
Cụ ông Nguyễn Văn Hùng trong lúc đợi xe về Thái Bình ông ăn vội bát cơm để kịp chuyến.
 Do một số lý do, nhiều xe khách về bến chậm khiến một số hành khách ngủ gục chờ xe.
Người đàn ông ngủ dài trên ghế nhà chờ tại bến xe.
Chị Trần Thị Thuý cũng tranh thủ ngủ trong khi đợi người thân từ Thanh Hoá.
Tại bến xe Nước Ngầm cũng dễ thấy những hình ảnh này.
Đợi xe về Nông Cống, Thanh Hoá, vì xe tuyến huyện ít xe, hai bà cháu ra từ sớm đợi xe, mong cho có ghế.
Nắng nóng khiến mọi người thấy mệt mỏi hơn.
Hình ảnh các em nhỏ bơ phờ mệt mỏi bên người thân.

Em bé ngủ gục trong vòng tay mẹ.

Dường như ai cũng muốn lên xe thật sớm đễ được đoàn tụ cùng gia đình.
Hết ghế hai bạn trẻ ngồi luôn xuống sàn bến.
Dựa vào bất cứ đâu có thể được sao cho đỡ mệt.
Nhiều tuyến đường tại Thủ đô tắc nghẽn.