Văn hoá

Người dân háo hức xem tái hiện văn hóa độc nhất vô nhị "vùng Kẻ Láng"

Lễ hội chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) tái hiện đầy đủ các nghi thức văn hóa độc nhất vô nhị của đất và người "vùng Kẻ Láng" thuộc kinh thành Thăng Long xưa.

Sáng 26/4 (tức 7/3 năm Quý Mão), quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Chùa Láng. Đây là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đã được xếp hạng năm 2019. Theo đó Lễ hội chùa Láng sẽ được phục dựng hoàn toàn nhằm tái hiện đầy đủ các nghi thức văn hóa độc nhất vô nhị của đất và người vùng kẻ Láng thuộc kinh thành Thăng Long xưa.

Trong sáng nay, di tích Chùa Láng đón nhận bằng công nhận 9 cây muỗm và 3 cây nhãn là cây di sản Việt Nam.

Nghi thức gắn biển công nhận cây di sản.

Lễ rước kiệu vua Lý Thần Tông.

Để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Thiền sư Từ Đạo Hạnh, Lễ hội Chùa Láng được diễn ra từ mùng 6 – 8/3 (âm lịch) và chính hội mùng 7/3 (âm lịch).

Nét độc đáo riêng của lễ hội là nghi lễ rước kiệu Thánh qua sông Tô Lịch “Độ Hà”, trình diễn đấu thần... Với những giá trị đó, Lễ hội Chùa Láng đã được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2019.

Chùa Láng được dựng trên một thế đất đẹp với nhiều cây cổ thụ rợp mát, phong cảnh u tịch, thâm nghiêm, từ xa xưa đã là “Đệ nhất tùng lâm”. Khuôn viên của chùa rộng lớn, gồm quần thể các công trình kiến trúc Tam quan ngoại, Tam quan nội và lớp cổng trong cùng, sân, nhà Bát Giác, hai dãy dải vũ song song. Kiến trúc chính của chùa gồm tòa Tiền đường, Phương đình, Trung đường, Thiêu hương, Thượng điện.

Hai bên Thượng điện có hai dãy Hành lang, phía sau có nhà Chuông, nhà Khánh, khu thờ Mẫu, thờ Tổ, Tả - hữu mạc... cùng khu vườn Tháp ở phía sau chùa. 

Hiện còn lưu giữ gần 200 pho tượng cùng rất nhiều di vật, đồ thờ, 12 đạo sắc phong của các vua triều Lê, Tây Sơn và Nguyễn, cùng 15 tấm bia đá mang phong cách điêu khắc thời Lê, Nguyễn.

Theo truyền thuyết, thiền sư Từ Đạo Hạnh hóa ở chùa Thầy vào ngày 7/3 âm lịch, ngày đó cũng đồng thời là ngày vua Lý Thần Tông được sinh ra, do vậy được lấy làm ngày chính Hội chùa Láng và chùa Thầy. 

Theo truyền thuyết, thiền sư Từ Đạo Hạnh hóa ở chùa Thầy vào ngày 7/3 âm lịch, ngày đó cũng đồng thời là ngày vua Lý Thần Tông được sinh ra, do vậy được lấy làm ngày chính Hội chùa Láng và chùa Thầy.

Để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Thiền sư Từ Đạo Hạnh, Lễ hội Chùa Láng được diễn ra từ mùng 6 – 8/3 (âm lịch) và chính hội mùng 7/3 (âm lịch). 

Lễ hội Chùa Láng thực chất là lễ hội mùa Xuân của cả một vùng gồm nhiều làng ở hai bên bờ sông Tô Lịch. Nét độc đáo riêng của lễ hội là nghi lễ rước kiệu Thánh qua sông Tô Lịch “Độ Hà”, trình diễn đấu thần... Với những giá trị đó, Lễ hội Chùa Láng đã được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2019.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tới tham dự lễ hội.