Sự kiện

Người dân Hà Nội đốt lửa xua tan đi lạnh như cắt cắt da thịt ban đêm

Nhiệt độ ban đêm những ngày gần đây liên tục giảm mạnh khiến cho những người lao động chật vật mưu sinh trong đêm ở Hà Nội.

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đỉnh điểm mặc dù trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ.

Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp.

Ghi nhận của phóng viên trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội những mảnh đời mưu sinh đang chật vật chống chọi với cái lạnh giá.

Những đống lửa ven đường giúp những người lao động xua tan phần nào cái lạnh giá đỉnh điểm tại Hà Nội.

Tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ đêm nào cũng nhộn nhịp nhưng khi trời rét thì đìu hiu, vắng người qua lại.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, người mưu sinh trên đường phố phần nào được sưởi ấm nhờ chính công việc chân tay của mình.

Trời càng lạnh, vất vả, cực nhọc lại tăng thêm gấp nhiều lần.

Một người lao động chia sẻ, là công việc thường ngày rồi thì trời càng rét hay có mưa gió cũng vẫn phải đi làm với hy vọng kiếm thêm được đồng tiền mưu sinh cho gia đình.

Những người lao động đốt củi tranh thủ sưởi ấm.

Một người đàn ông nằm ngủ ven đường giữa cái lạnh giá ở Hà Nội.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ra đường cần giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh.