Văn hoá

Người dân đội mưa đi lễ rằm tháng 7 Âm lịch

Tối ngày 11/8 (tức 14 Âm lịch) có rất đông người dân “đội mưa” đến chùa Phúc Khánh (Tp.Hà Nội) để hành lễ, vái vọng ngày lễ Vu Lan.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tối 11/8, có rất đông người dân Hà Nội đã “đội mưa” đến chùa Phúc Khánh(quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) để hành lễ, vái vọng trước ngày lễ Vu Lan (rằm tháng 7 Âm lịch).

 Theo quan sát của PV, mặc dù trời mưa lớn, nhưng nhiều người vẫn có mặt tại chùa Phúc Khánh từ sớm để làm lễ.

Cơn mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Càng về đêm, trời Hà Nội càng mưa to cũng là lúc người dân đổ về đây nhiều hơn.

Người dân mang theo hoa ly và bánh tới chùa Phúc Khánh làm lễ Vu lan.

Bên trong chùa Phúc Khánh chật cứng người dân tới làm lễ.

Do diện tích hẹp, những người đến sau vẫn mặc y nguyên bộ quần áo mưa để làm lễ phía bên ngoài.

Chia sẻ với PV, chị Hoàng Vân (Hà Nội) cho biết: "Lễ Vu Lan mang ý nghĩa lớn là báo ân cha mẹ, đồng thời còn dạy con người ta nhớ về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn".

Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ngày lễ Vu lan của đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày rằm tháng 7 Âm lịch hình thành lễ Vu lan - báo hiếu.

Theo đó, lễ Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ về ân đức sinh thành, dưỡng dục, hướng tâm về cha mẹ, tổ tiên.

Đây cũng là dịp bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến ơn đất nước, ơn đồng bào, nhớ tới ân đức hy sinh cao cả của các bậc tiền bối, anh hùng liệt sỹ đã vị quốc vong thân vì hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc.