An ninh - Hình sự

Người đàn bà bán cá giết bạn thân, dựng hiện trường bị cướp xin được chết tại tòa 

Trong phiên tòa xét xử, Trần Thị Thêm - người phụ nữ bán cá đã giết bạn rồi dựng hiện trường một vụ cướp xin được... chết vì cho rằng hành vi của mình là tàn nhẫn, không thể tha thứ. 

Zing đưa tin, ngày 26/6, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Trần Thị Thêm (37 tuổi, trú thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Thêm là người đã sát hại chị Vũ Thị N. (SN 1979), bạn thân và là người cùng đi mua cá với Thêm rồi dựng hiện trường giả là một vụ cướp.

Theo báo An ninh Thủ đô, cho rằng hành vi giết người của mình là tàn ác, bị cáo Thêm đã xin nhận mức án tử hình. 

Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Thêm mức án tù chung thân.

Trần Thị Thêm.

Trước khi gây án, Thêm thường xuyên đau ốm. Người đàn bà làm nghề buôn cá luôn nghĩ phải giết người thân và cùng chết với họ. Rồi những năm trước đó, gia đình Thêm có nhiều người tử vong. Do sắp đến lễ bốc mộ anh trai của chồng, cô ta đi xem bói. Nghe thầy bói nói sẽ có người khác tử vong sau khi bốc mộ, Thêm lo lắng nên đã chuẩn bị dao với ý đồ giết người để "thế mạng". Ý định ban đầu của cô ta là sát hại một người thân nhưng không dám thực hiện, Zing đưa tin.

Sau đó, Thêm đã lên kế hoạch sát hại chị N. để thế mạng.

Ngày 17/12/2018, Thêm mang theo dao và rủ chị N. đi buôn cá cùng. Khoảng 3h ngày 18/12, Thêm và chị N. mỗi người đi một xe máy. Đến đoạn đường vắng ở thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, 2 người dừng lại. Lợi dụng chị N. không để ý, Thêm rút dao đâm nạn nhân N. gục ngã.

Sau khi gây án, Thêm tạo hiện trường giả là bị cướp. Đối tượng giật đôi bông tai của chị N. ném cùng con dao xuống hồ cá bên cạnh hiện trường rồi về nhà. Sau đó, Thêm nói dối 2 người bị cướp tài sản khi đi buôn cá, Thêm chạy thoát còn chị N. bị đâm tử vong.

Mộc Miên (Tổng hợp)