Xã hội

Người đàn ông bị ô tô húc rơi xuống hang sâu 56m: “Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn hoảng sợ”

Người đàn ông đang đứng chụp ảnh bất ngờ bị ô tô húc rơi xuống hang sâu 56m vẫn hoảng sợ sau sự việc xảy ra.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Trưa 12/4, anh Thò Mý Ly (25 tuổi, ở Hà Giang) người bị rơi xuống hang đá sau vụ tai nạn cho biết, sáng nay, gia đình anh đã làm thủ tục để chiều anh có thể xuất viện về nhà.

Theo anh Ly, hiện tại sức khoẻ anh đã ổn định hơn, chỉ còn đau ở mạn sườn. Anh đã tự vận động đi lại nhẹ nhàng và uống được sữa, ăn đồ ăn mềm.

Kể lại sự việc bị xe ô tô lùi trúng rơi xuống hang đá sâu 56m, anh Ly cho hay, thời điểm xảy ra sự việc anh đang đứng chụp ảnh, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một hang đá.

“Xung quanh tôi lúc đó tối om, toàn thân đau nhức ê ẩm. Muốn kêu cứu mà mệt không gọi nổi ai. Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng nói ở trên và có hai người đu dây xuống gần chỗ tôi. Họ hỏi tên tuổi của tôi rồi đưa tôi ra khỏi hang”, anh Ly nhớ lại.

Người đàn ông này cho biết thêm, anh được đưa ra khỏi hang lúc chiều tối. Bác sĩ sơ cứu tại chỗ rồi chuyển anh đến bệnh viện luôn.

“Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hoảng sợ, tôi đang cố gắng nhớ lại sự việc chứ chưa nhớ lại được hoàn toàn”, anh Ly nói.

Lực lượng cứu hộ đưa anh Ly lên.

Trước đó, vào khoảng 9h40 ngày 3/4, lái xe Cao Hoài Đức điều khiển xe ô tô 7 chỗ đưa 3 du khách du lịch đến một địa điểm tham quan tại xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Lúc khách xuống hết, lái xe Đức lùi xe thì va phải anh Thò Mí Ly (không cùng đoàn) đang đứng chụp ảnh ở khu vực sân bãi đỗ xe.

Sau cú va, anh Ly bị cuốn theo xe ô tô rơi xuống hang đá sâu. Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh Ly cách miệng hang đá khoảng 56m.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, nạn nhân đã được đưa lên mặt đất và đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Quỳnh An