Giáo dục

Ngôi trường 100 tuổi với thế hệ thầy cô vừa kháng chiến vừa daỵ học

Những ngày đầu thành lập trường chỉ có 3 lớp học, các thầy cô vừa làm thầy vừa kháng chiến bảo vệ, xây dựng, giữ gìn ngôi trường đến tận thế hệ con cháu ngày nay.

Ngày 14/11, trường tiểu học Phương Trung 1 (Phương Trung, Thanh Oai, TP.Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

Trao đổi với phóng viên, cô Hoàng Minh Xuyến, Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết, được xây dựng từ năm 1920 với sự đóng góp của nhân dân làng Chuông, ngôi trường 100 năm tuổi ngày đầu có tên là Trường Pháp -Việt, sau đổi tên thành Trường cấp 1A Phương Trung, và đến nay, trường có tên là Trường tiểu học Phương Trung 1.

Cô Hoàng Minh Xuyến, Hiệu trưởng trường tiểu học Phương Trung 1 phát biểu tại buổi lễ.

“Căn cứ vào những dòng chữ khắc trên Văn bia được dựng từ năm 1920, hiện đang được bảo quản nguyên vẹn trong Nhà bia tại sân trường. Cách đây tròn 100 năm, với sự đóng góp của nhân dân làng Chuông, Phương Trung - cùng với  sự hỗ trợ của các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm - Ngôi trường tiểu học đầu tiên trong xã đã được xây dựng với 3 phòng học. Đến nay con số phòng học đã gấp rất nhiều lần”, cô Xuyến chia sẻ.

Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

Nói về bề dày lịch sử nhà trường, cô Xuyến bồi hồi, được tiếp quản một ngôi trường một trăm năm tuổi – Đó là cả một thế kỷ đi qua, một thế kỷ trải qua bao bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Trong thời kì trước cách mạng tháng 8 và trong kháng chiến chống Pháp, nhiều thầy giáo vừa giảng dạy vừa làm hiệu trưởng vừa tham gia kháng chiến bảo về nhà trường, bảo vệ học sinh như: thầy Hoàng Phúc Long, thầy Lê Hữu Dụng, thầy Ngô Duy Cẩn, thầy Nguyễn Đăng Ninh, thầy Tạ Quang Mẫn, thầy Phạm Văn Bao, thầy Nguyễn Trọng Thiều.

“Các thầy là tấm gương sáng về lòng yêu nước, như thầy Phạm Văn Bao tự chặt các ngón tay của mình để chống quân dịch, thầy Nguyễn Trọng Thiều hết lòng thương yêu, che chở học sinh, chống lại sự đe dọa, đàn áp của kẻ thù...”, cô Xuyến xúc động kể.

Lễ kỷ niệm long trọng được đón tiếp nhiều cựu giáo viên, cựu học sinh về trường.

Sau ngày hòa bình lập lại đến nay quê hương Làng Chuông, Phương Trung có nhiều đổi mới, trường học được mở mang, con em dân nghèo được đi học ngày càng đông. Trường Tiểu học Phương Trung I lại được đón 19 thầy giáo, cô giáo về làm hiệu trưởng qua các thơi kì. Qua từng thời kì, nhà trường đã góp phần đào tạo được nhiều học sinh ưu tú, nhiều người đã trưởng thành là kĩ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, cán bộ cao cấp trong quân đội, cán bộ xã, huyện, tỉnh, thành phố và các ngành nghề khác nhau.

 

Nhiều hoạt động lễ được tổ chức.

Ông Hoàng Công Khóa – nguyên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Phương Trung, cựu học sinh trường Tiểu học Phương Trung tự hào nói, ông rất tự hào mình là là một trong những cựu học sinh trong trường với ngôi trường đã nhiều năm đạt chuẩn Quốc gia.

“Với cương vị là một cựu học sinh hiện đang làm công tác quản lý tại địa phương, nhiều năm liền khi nhìn thấy sự xuống cấp của trường, tôi không khỏi xót xa. Chính vì thế tôi đã kiến nghị lên cấp trên xin kinh phí tu bổ để giữ được ngôi trường với bề dày lịch sử như ngày hôm nay”, ông Hòan cho hay.

Nhiều thế hệ học trò đã tụ về trường tham dự lễ kỷ niệm.

Nhân kỷ niệm 100 năm tuổi của trường, cô Xuyến thay mặt Ban giám hiệu nhà trường đã đứng lên phát động phong trào viết về Nhà trường, về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển Nhà trường; những hồi ức, mẩu chuyện đáng nhớ trong quá trình giảng dạy của các thầy cô, những hồi ức của thuở học trò, đến toàn thể các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh đã, đang công tác và học tập tại Trường, cũng như toàn thể nhân dân Làng Chuông, Phương Trung, các bậc phụ huynh học sinh – những người đã tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.

Ngoài ra năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo, cô Xuyến cùng tập thể thầy cô giáo nhà trường hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống dạy và học của ngôi trường có truyền thống 100 năm tuổi, góp phần xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.