Giải trí

Ngôi sao loạt phim "Friends" qua đời với lý do không ai ngờ đến

Tài tử Matthew Perry, người đóng vai Chandler Bing trong phim “Friends” vừa qua đời, khiến người hâm mộ không khỏi thương xót.

CNN đưa tin thi thể Matthew Perry được tìm thấy trong bể sục tại nhà riêng thuộc khu vực Los Angeles. Nam diễn viên qua đời ở tuổi 54.

TMZ cho biết Matthew đã về nhà sau khi hoạt động thể chất kéo dài 2 giờ đồng hồ. Anh đã cử trợ lý đi làm một số việc vặt ngay sau đó. 2 giờ sau, trợ lý quay lại phát hiện Matthew không phản hồi và gọi cấp cứu.

Nguyên nhân qua đời được cho là đuối nước. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu bị sát hại, không tìm thấy ma tuý tại hiện trường.

Matthew Perry sinh ngày 19/8/1969 ở Massachusetts. Anh lớn lên ở Ottawa, Canada, nơi anh học tiểu học cùng trường với đương kim Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Mẹ của Perry là bà Suzanne Morrison - nhà báo và thư ký báo chí của cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau, cha của Justin Trudeau.

Cha dượng của Perry là nhà báo nổi tiếng Keith Morrison của chương trình Dateline. Cha ruột của anh, ông John Bennett Perry, là một diễn viên và người mẫu.

Được biết, Perry chuyển đến Los Angeles ở tuổi thiếu niên. Anh bắt đầu đóng phim truyền hình và được chú ý với vai Chazz Russell trong Boys Will Be Boys (năm 1987-1988). Tiếp theo là các vai trong Growing Pains và Sydney.

Bước đột phá lớn trong sự nghiệp của anh đến vào năm 1994 với Friends (Những người bạn) - bộ phim sitcom mang tính biểu tượng toàn cầu của NBC.

Friends là phim truyền hình Mỹ nổi tiếng nhất thập niên 1990. Phim đưa dàn diễn viên chính gồm Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc và David Schwimmer trở thành ngôi sao. Có mùa, cát sê của họ lên đến 1 triệu USD mỗi tập.

Nhờ Friends, hình ảnh Matthew Perry gắn chặt với nhân vật Chandler Bing - anh chàng có tính cách đầy châm biếm, hài hước trong loạt phim suốt 10 mùa. Anh nhận đề cử Emmy vào năm 2002.

Diễn viên Matthew Perry (thứ hai từ trái sang) và các ngôi sao trong phim Friends - Ảnh: NBC.

Sau bộ phim đình đám này, gần đây anh đã xuất bản một cuốn hồi ký có tựa đề Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Trong đó, Perry tiết lộ tình trạng sức khoẻ sa sút của bản thân. Anh cho biết nhiều năm đối mặt với các vấn đề nghiện ngập.

Nam tài tử cho biết ruột kết bị vỡ do tình trạng nghiện opiod ở tuổi 49. Các bác sĩ cho biết anh chỉ có 2% cơ hội sống sót, anh đã hôn mê 2 tuần, dành nhiều tháng trong bệnh viện

Là một ngôi sao nổi tiếng nhưng nam diễn viên đã đi cai nghiện 15 lần trong nhiều năm với hy vọng từ bỏ chất kích thích.

“Điều tôi ngạc nhiên nhất là khả năng phục hồi của mình. Cách mà tôi có thể thoát khỏi tất cả sự tra tấn và khủng khiếp này. Tôi muốn kể câu chuyện, mặc dù hơi đáng sợ khi kể tất cả bí mật của mình trong một cuốn sách, nhưng tôi không bỏ sót điều gì. Mọi thứ đều ở trong đó", Matthew Perry viết.

Nam diễn viên Matthew Perry qua đời đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng, xót xa.

Trúc Chi (t/h theo báo Tuổi Trẻ, VTC News)