Thể thao

‘Ngọc quý’ của MU chạy nhanh như Bale, mê Ronaldo điên cuồng

Alejandro Garnacho là “mầm non” thực sự đáng chú ý của MU. Cầu thủ này sở hữu tốc độ của Gareth Bale nhưng lại mê Ronaldo tới điên cuồng.

Cách đây chừng hơn một tháng, xuất hiện một đoạn clip được đăng tải trên mạng, khiến cho những người hâm mộ MU phát cuồng. Trong đoạn clip ấy, có một cầu thủ trẻ đã thực hiện pha bứt tốc từ phần sân nhà, chạy vượt mặt đối thủ ở hàng lang cánh trái, rồi đâm vào trung lộ, kết thúc gọn gàng.

Cầu thủ xuất hiện trong đoạn clip ấy chính là Alejandro Garnacho. Chứng kiến bước chạy của tài năng trẻ người Tây Ban Nha này, nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của Gareth Bale ở thời kỳ đỉnh cao. Ở góc độ nào đó, pha lập công của Garnacho vào lưới đội trẻ của Everton trong đoạn clip trên mang dáng dấp của ghi bàn của Bale trong trận chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha năm 2014. Đó là tình huống mà anh đã tăng tốc, chạy vượt mặt Bartra trước khi khiến Valdes vào lưới nhặt bóng.

Tất nhiên, với phần đông nhiều người, cái tên Garnacho vẫn còn rất xa lạ nhưng hãy chú ý tới mô tả của tờ The Sun về cầu thủ này: “Một cầu thủ kỳ diệu, viên ngọc quý của Atletico Madrid và giờ là tương lai của MU”. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để cho thấy rằng ngôi sao chạy cánh này không hề tầm thường.

Công bằng mà nói, kể từ khi Ryan Giggs nghỉ hưu, MU không có nổi một cầu thủ chạy cánh nào đạt đẳng cấp thế giới. Và giờ, Garnacho đang có bước “lấy đà” để hóa thân thành Giggs mới như mong đợi của những người yêu mến Quỷ đỏ.

Garnacho là ngôi sao thứ ba ở Tây Ban Nha gia nhập lò đào tạo trẻ của MU từ năm 2020 tới nay sau Marc Jurado từ Barcelona và Alvaro Fernandez từ Real Madrid.

Không khó để hình dùng về một “Gareth Bale” mới trong lối chơi của Garnacho. Thế nhưng, ít ai biết rằng, thần tượng lớn nhất của anh chính là Ronaldo. Thậm chí, Garnacho không ngần ngại hóa thân thành thần tượng trên sân cỏ. Vẫn chiếc áo số 7, vẫn điệu ăn mừng hét vang “SIUUU” quen thuộc. Và đừng ngạc nhiên khi tài năng sinh năm 2003 này chọn MU để bắt đầu sự nghiệp. Bởi đơn giản, đó là con đường mà Ronaldo từng đi qua ở thưở chập chững vào nghề.

Để có được Garnacho, MU đã phải cạnh tranh khốc liệt với Dortmund và Real Madrid. Nhưng khi mà trong trái tim của ngôi sao trẻ này chỉ có hình bóng Ronaldo thì Garnacho không thể lựa chọn đội bóng nào khác ngoài MU.

Dù là cầu thủ chạy cánh nhưng tiền vệ 17 tuổi này lại được mô tả là “cỗ máy săn bàn”. Anh gia nhập lò đào tạo của Atletico Madrid vào năm 2015 (tức mới 11 tuổi) và chỉ một năm sau đó, cậu bé đã trở thành người ghi bàn nhiều nhất cho Infantil B của Atletico. Báo giới Tây Ban Nha từng mô tả: “Phá hủy hàng thủ đối phương, ghi thật nhiều bàn thắng là bản năng thiên bẩm của Garnacho”.

Garnacho có lẽ là đứa trẻ may mắn khi được trời phú cho nhiều kỹ năng. Không chỉ sở hữu tốc độ, ngôi sao trẻ này còn có kỹ thuật hoàn hảo. Việc lấy bóng trong chân Garnacho chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bên cạnh đó, giống như thần tượng Ronaldo, Garnacho có khả năng thính nhạy trong vòng cấm vô cùng đáng gờm.

Có một chi tiết khiến nhiều người đáng chú ý. Khi mới 15 tuổi, Garnacho đã được đôn lên đội U19 Atletico Madrid. Giờ đây, khi mới 17 tuổi, cầu thủ người Tây Ban Nha đang là thành viên của đội U18 và U23 MU. Tính trên mọi đấu trường, Garnacho đã ghi 7 bàn và 4 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân ở đội trẻ Quỷ đỏ.

Garnacho có lẽ là “viên ngọc” đang chờ được mài giũa ở MU. Nhưng vấn đề cầu thủ này có thể phát triển được hay không, phụ thuộc khá nhiều HLV tương lai của đội bóng. Nếu gặp đúng thầy, Garnacho hoàn toàn có triển vọng trở thành ngôi sao sáng trong tương lai của Quỷ đỏ.