Giải trí

Ngọc Huyền: "Tôi không cảm thấy áp lực với cái bóng của chính mình"

Ngọc Huyền có những chia sẻ xoay quanh vai diễn trong Món quà của cha sau thành công rực rỡ với Thương ngày nắng về.

Ngọc Huyền là tài năng trẻ của màn ảnh Việt, cô nhận được sự yêu mến từ công chúng sau vai diễn Vân trong Thương ngày nắng về. Hoá thân vào một nhân vật có tính cách phù hợp cộng thêm độ phủ sóng lớn của phim truyền hình đình đám nhất 2022, Ngọc Huyền ghi dấu sự thành công với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Thảo trong Món quà của cha, đây cũng là vai chính thứ 2 trong một dự án truyền hình do cô đảm nhận.

Theo Ngọc Huyền, từng có cơ hội được làm việc cùng các diễn viên gạo cội trong Thương ngày nắng về đã giúp cô nhanh chóng hoà nhập và đỡ bỡ ngỡ khi diễn xuất cùng các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm ở dự án mới.

Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Ngọc Huyền cho biết với nhân vật Thảo cô đòi hỏi phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi đây là một cô sinh viên có sự tiến triển tâm lý đầy phức tạp. Đồng thời, nữ diễn viên sinh năm 1999 cũng nêu quan điểm trước những khen chê về diễn xuất mà khán giả dành cho mình.

Người Đưa Tin (NĐT): Ngọc Huyền đã chuẩn bị những gì cho vai diễn Thảo trong Món quà của cha? Theo bạn, cái khó nhất khi thủ vai nhân vật Thảo là gì?

Ngọc Huyền: Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi lần thứ 2 được nhận vai chính trong một dự án phim truyền hình. Tôi chuẩn bị về phục trang, ngoại hình và sắp xếp thời gian cá nhân ưu tiên cho dự án. 

Nhân vật Thảo là một cô sinh viên, có những suy nghĩ và tâm lý phức tạp hơn cô sinh viên Vân Vân hơn 1 năm trước Huyền từng vào vai. Đây vừa là động lực vừa là thử thách tôi muốn chinh phục. 

Người Đưa Tin (NĐT): Vai diễn Vân Vân trong Thương ngày nắng về đã trở thành cái bóng quá lớn trong lòng khán giả, bạn có cảm thấy bị áp lực?

Ngọc Huyền: Việc so sánh hai vai diễn Vân Vân và Diệu Thảo là điều hết sức bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có sự so sánh giữa 2 vai diễn. Điều này thể hiện khán giả luôn dành sự quan tâm cho Ngọc Huyền, luôn theo dõi những vai diễn của tôi và những sự so sánh đó là căn cứ để tôi rút kinh nghiệm và hoàn thiện vai diễn hơn. Và tôi không cảm thấy áp lực với cái bóng của chính mình.

Người Đưa Tin (NĐT): Bên cạnh những lời khen cho vai diễn, không ít ý kiến cho rằng Ngọc Huyền được như ngày hôm nay là "ăn may", bạn nghĩ sao?

Ngọc Huyền: Tôi nghĩ rằng may mắn chỉ đến khi bản thân đã cố gắng, nỗ lực hết mình. Tôi đã có kinh nghiệm diễn cùng dàn cast gạo cội của Thương ngày nắng về nên khi tham gia dự án Món quà của cha thì tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập cùng các cô chú nghệ sĩ gạo cội. Tôi được tiếp xúc với những diễn viên mới, có những cảm xúc và cách làm việc mới hơn. Từ đó, cách làm việc của tôi trở nên chuyên nghiệp hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. 

Người Đưa Tin (NĐT): Trước những khen chê của khán giả, Ngọc Huyền lựa chọn giải quyết chúng thế nào?

Ngọc Huyền: Tôi nhận được rất nhiều ý kiến, có ý kiến trái chiều bên cạnh những lời khen và sự ghi nhận. Nhưng ý kiến nhiều nhất là về giọng hát của nhân vật Thảo thì tôi chia sẻ thật đó là giọng của ca sĩ Lan Quỳnh đã góp phần hỗ trợ tôi hoàn thiện vai diễn. Tôi đón nhận tất cả các bình luận, chắt lọc và rút kinh nghiệm cho bản thân.

Người Đưa Tin (NĐT): Ngọc Huyền đã và đang làm gì để chinh phục được tình cảm của khán giả?

Ngọc Huyền: Cách tốt nhất là tôi cố gắng hết sức mình để mang lại những cảnh quay hay nhất, tốt nhất cho khán giả. Tôi hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi những diễn biến của phim và ủng hộ Thảo thật nhiều nhé! 

Người Đưa Tin (NĐT): Trong tương lai, Huyền có muốn bản thân thử sức với hình tượng nhân vật nào mà mình muốn có cơ hội được trải nghiệm?

Ngọc Huyền: Tôi thực sự mong muốn và có cảm hứng đặc biệt với một vai diễn phản diện, hy vọng một ngày sự mong muốn trở thành hiện thực. Tôi nhất định sẽ cố gắng và học hỏi để thể hiện tốt nhất có thể.

Cảm ơn Ngọc Huyền đã dành thời gian trò chuyện cùng Người Đưa Tin!