Bóng đá Việt Nam

Ngoại binh nhập viện vì chấn thương, Hà Nội vẫn hủy diệt Bình Dương

Dù chân sút Siladi phải rời sân sớm vì chấn thương, thế nhưng CLB Hà Nội vẫn có cho mình chiến thắng hủy diệt trước Bình Dương để vững vàng ở vị trí đầu bảng

Trước khi trận đấu này diễn ra, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch với Hà Nội đều có những kết quả không thuận lợi. Đây là cơ hội lớn để đội bóng Thủ đô nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau.

Với lực lượng nhỉnh hơn, CLB Hà Nội dễ dàng làm chủ thế trận. Ở giữa sân, các tiền vệ như Đỗ Hùng Dũng, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Hai Long giúp đội bóng thủ đô kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, tốc độ triển khai bóng của CLB Hà Nội không quá nhanh. Vì thế, họ không tạo được nhiều cơ hội ngon ăn.

Đang dồn dập tấn công thì Hà Nội nhận tổn thất lớn khi ngoại binh Siladji gặp chấn thương nặng sau một pha va chạm. Anh nhanh chóng được đưa thẳng lên xe cấp cứu để kiểm tra chấn thương. Ngay sau khi Hai Long vào thay Siladji, CLB Hà Nội có bàn thắng mở tỉ số. Xuân Tú đột phá dũng mãnh từ cánh phải, anh bật nhả ăn ý với Văn Quyết trước khi dứt điểm tung lưới Bình Dương.

Sang đến hiệp 2, Hà Nội FC đẩy cao đội hình ngay từ đầu với mục tiêu rất rõ ràng là “đánh phủ đầu” B. Bình Dương. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, họ đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Trương Văn Thái Quý có pha treo bóng cực tinh tế vào vòng cấm để Lucao băng vào dứt điểm 1 chạm tung lưới Bình Dương. Sau đó không lâu, tỷ số đã được nâng lên 3-0 và người lập công lại là Lucao. Đến phút 64, đội chủ sân Hàng Đẫy có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 sau pha dứt điểm tinh tế của Tuấn Hải.

90+2, Tonci Mujan ghi bàn thắng thứ 5 sau một pha phản công mẫu mực. Những nỗ lực của CLB Bình Dương chỉ giúp họ có một bàn thắng từ chấm 11 m của Tiến Linh ở phút 86. Đội khách chấp nhận thất bại với tỷ số 1-5. Với kết quả này, CLB Hà Nội duy trì ngôi đầu bảng với 34 điểm, hơn 2 đội xếp sau là CLB Viettel, Hải Phòng 6 điểm.