Cộng đồng mạng

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của "yêu quái" sau khi được lột xác

Cơ thể phủ 40kg lông, hình dạng con vật lạ kiệt quệ, lang thang trong rừng khiến nhân viên cứu hộ ái ngại.

Khi đang đi dạo trong rừng dọc theo con đường mòn Centenary tại khu bảo tồn Mulligans Flat Woodland Sanctuary, Australia, cô Sue Dowling bắt gặp một con vật với dáng vẻ to lớn nhưng chậm chạp, đáng sợ hơn là con vật ấy vô cùng quái dị.

Dũng cảm tiến gần để theo dõi, Sue ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là 1 con cừu, nó đã bị biến dạng bởi lớp lông dày đặc, chắc chắn con cừu này cần được giúp đỡ.

Hình ảnh con cừu trên trang cứu hộ động vật.

Đưa con cừu về Trung tâm bảo tồn động vật, các chuyên viên ở đây phát hiện thêm móng chân của con vật đã bị hỏng hoàn toàn, với 40kg lông, h2 chân của con cừu đã bị khớp và di chuyển hết sức chậm chạp đến mức kiệt sức. Con cừu chỉ có thể ăn cỏ ở quanh quẩn khu đó.

Sue đã liên lạc với cơ quan bảo vệ động vật RSPCA để được giúp đỡ.

Bà Tammy Ven Dange, giám đốc điều hành cơ quan bảo vệ động vật (RSPCA) cho biết: "Chúng tôi đặt tên cho con cừu này là Chris. Đây thực sự là 1 trong những con cừu to nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy. Nó có kích thước lớn gấp 5 lần con cừu bình thường. Con cừu này cần được xén lông để kiểm tra xem liệu nó có bị nhiễm bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng hay không".

Bộ lông dày khiến Chris phải sống trong nguy hiểm vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát khỏi kẻ săn mồi và có thể gây nhiễm trùng da.

Chú cừu với bộ lông 40kg lập kỷ lục Guiness.

Người ta ước tính có thể Chris đã lạc đàn khoảng 5-6 năm và sống bơ vơ như vậy cho đến khi được phát hiện.

Để xén bớt lông của Chris, chuyên viên đã phải dùng đến thuốc an thần và mất 42 phút để loại bỏ bộ lông cừu dày 45cm, nặng gần 40kg.

Cũng trong thời gian đó, Chris trở nên nổi tiếng là con cừu già nhất thế giới.

Chris đã "lột xác" với vẻ ngoài thon gọn và đáng yêu. Con vật được giữ lại khu bảo tồn Little Oak Sanctuary để các nhân viên chăm sóc.

 

Chú cừu lột xác sau khi được cắt toàn bộ lớp lông trên cơ thể.

Vào ngày 22/10/2019, Chris đã trút hơi thở cuối cùng vì tuổi già. Không ai biết chính xác số tuổi của Chris nhưng nhân viên khu bảo tồn dự đoán con vật khoảng 10 tuổi.

Luke nói rằng Chris đã "Thực sự hạnh phúc và khỏe mạnh trong thời gian gần đây".

Trang Dung (Nguồn National GeoGraphic)