Nghìn tỷ bị bỏ hoang

Dư luận thắc mắc, không hiểu cái dự án KTX hiện đại bậc nhất Thủ đô giờ ra sao.

Đen: Sao nhiều dự án tiền tỷ “đắp chiếu” bị lộ diện thế hả ông?

Đá: Đến lúc không ỉm được nữa, đành chường mặt cho xã hội biết chứ sao.

Đen: Vùng biển thì cầu tầu, nông thôn thì trạm bơm, dự án nước sạch, nước thải… cỡ vài chục tỷ, rồi chả đâu vào đâu.

Đá: Sao không tiếc tiền của, công sức nhỉ?

Đen: Nghĩ được vậy đã chẳng nên chuyện. “Sống chết mặc bay…” mà.

Đá: Dân bức xúc, người liên quan dửng dưng kiểu “không phải chuyện của mình”.

Đen: Dư luận thắc mắc, không hiểu cái dự án KTX hiện đại bậc nhất Thủ đô giờ ra sao.

Đá:  KTX Pháp Vân - Tứ Hiệp?

Đen:  Hiện đại, diện tích hơn 40.000m2, khởi công tháng 9/2009 chứ gì.

Đá: Đầu tư hơn 1.900 tỷ, giờ cùng chung số phận hoang tàn!

Đen: Thế kỳ vọng cung cấp chỗ ở cho 22.000 SV thì sao?

Đá: Biết hỏi ai? Sau nhiều năm bỏ hoang, hiện dự án vẫn chưa hoàn thiện, chưa phát huy hết công năng.

Đen: Tại sao sinh viên không đến ở?

Đá: Nhiều nguyên nhân, chỉ biết hiện tỷ lệ lấp đầy không quá 1/3!

Đen: Hay tại thủ tục rườm rà?

Đá: Chỉ cần giấy tờ chứng minh là học viên, SV, đơn xin thuê phòng, tiền đặt cọc ban đầu là vào ở liền.

Đen: Do giá “chát”?

Đá: 205.000 đồng/ tháng/người, phí dịch vụ đi kèm rẻ như cho.

Đen: Khó hiểu nhỉ?

Đá: Tại vị trí cách quá xa các trường nên ít người lựa chọn.

Đen: Giờ xử lý sao?

Đá: Chuyển đổi mục đích sử dụng 1 số tòa nhưng vẫn bỏ hoang phân nửa.

Đen: Gần 10 năm, xuống cấp là cái chắc.

Đá: Xa trường, giao thông không thuận tiện, rẻ mấy các em cũng chịu.

Đen: Bài học nhãn tiền ĐH Thủy lợi vẫn còn nguyên.

Đá: Nửa dự án mới xong phần thô, đang xuống cấp trầm trọng, cỏ mọc um tùm, ngập ngụa rác.

Đen: Lúc xây dựng dự án, sao họ không tính căn cơ nhỉ. Lãng phí quá.

Đá: Chỉ sướng mấy người tận dụng đất trồng rau, dựng kiốt.

Đ .Đ