Sự kiện

Nghĩa vợ chồng trong vụ lật thuyền thương tâm khiến 2 người chết, 1 người mất tích

Người em mong anh trai cứu vợ vào bờ còn mình tự xoay sở, chồng bơi rất giỏi nhưng bơi ra lại cứu vợ mà kiệt sức…là 2 câu chuyện về nghĩa vợ chồng trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên-Huế khiến nhiều người thương xót.

Liên quan đến vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích ở huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), đến 13h ngày 15/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người còn lại.

VIDEO: HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN LẬT THUYỀN THƯƠNG TÂM Ở THỪA THIÊN-HUẾ

Danh tính 2 nạn nhân đã tìm thấy là anh Lê H. (SN 1967) và chị Huỳnh Thị L. (SN 1968), cùng trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông. Hai người này là vợ chồng.

Nạn nhân còn lại chưa tìm thấy là anh Trần Đình M. (SN 1988), trú ở thôn Phú Hòa, xã Hương Phú.

Một số người đi trên thuyền kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày trên sông La Ma thuộc địa phận huyện Nam Đông. Lúc này, trên thuyền chở 12 người. Khi vừa xuất phát khoảng 50m thì bất ngờ thuyền bị lật khiến những người đi trên thuyền hoảng loạn. Khu vực lật thuyền cách bờ khoảng 20m.

Một nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy mang lên bờ.

Anh Trần Đình Dũng trú ở thôn Phú Mậu, một người đi trên thuyền, anh trai của nạn nhân Trần Đình M., khuôn mặt vẫn chưa hết thất thần cho biết, những người biết bơi thì nhanh chóng tự bơi được vào bờ. Lúc ấy, anh Dũng chỉ kịp cứu vợ của anh Trần Đình M. 

Anh Trần Đình Dũng đau xót kể lại sự việc.

“M. biết bơi nhưng bơi yếu. Vợ nó không biết bơi nên tôi chụp được lôi vào, đoạn thấy M. bơi yếu tôi định lôi thêm nó nữa nhưng nó bảo cứ cứu vợ nó đi, nó tự bơi vô được. Đến khi vào bờ thì quay lại không thấy nó nữa”, anh Dũng đau xót kể lại.

Một nhân chứng khác cho biết, nạn nhân Lê H. vốn bơi rất giỏi nhưng khi vào bờ không thấy vợ nên bơi ra lại cứu vợ mà kiệt sức.

Câu chuyện về nghĩa vợ chồng trong vụ việc thương tâm này khiến những người có mặt ở hiện trường ai nghe cũng xót xa, thương cảm.

Một người dân ở thôn Phú Mậu cho hay, 12 người đi trên thuyền để vào rẫy trồng keo tràm thuê cho người ta. Chiếc thuyền mà những người này đi là mượn của người cùng thôn. Gia cảnh của họ đa phần khó khăn. Anh Trần Đình M. có 2 con nhỏ.

Hiện, nguyên nhân của vụ lật thuyền đau lòng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Kông