An ninh - Hình sự

Nghi vấn về công việc của người phụ nữ chết trong vườn hoa Hà Đông

Thi thể được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân, bên cạnh có 1 chiếc chiếu ướt sũng và 1 chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Vài người ở đây cho biết nạn nhân khi còn sống cũng từng đi với nhiều người đàn ông vào vườn hoa.

Liên quan đến vụ việc phát hiện 1 thi thể phụ nữ bán khỏa thân tại vườn hoa Hà Đông, Hà Nội vào sáng sớm ngày 8/1 khiến dư luận xôn xao, thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ, nặng chưa đến 40kg. Khi được phát hiện, trên người người phụ nữ có nhiều vết bầm tím.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, chúng tôi đã cử người tới hiện trường xác minh, làm rõ thông tin. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nạn nhân trong tư thế nằm sấp, trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím. Tuy nhiên, chưa tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân”.

Thi thể được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân.

Sáng ngày 9/1, PV báo Người Đưa Tin đã trở lại vườn hoa Hà Đông, nơi xảy ra vụ án để tìm hiểu một vài thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Trao đổi với PV, bà H. (một chủ quán nước gần nơi xảy ra vụ án) cho biết: “Hôm qua, nghe tin có người chết ở vườn hoa nên tôi cũng tò mò đến xem. Thật bàng hoàng khi thi thể đó chính là một người mà tôi quen biết. Nạn nhân tên là L., thường gọi là “Còi”, quê ở Vân Đình, Hà Nội. Cô này lên Hà Nội làm ăn đã được một thời gian tuy nhiên không có công việc cụ thể và thường xuyên di chuyển xung quanh khu vực vườn hoa Hà Đông cả ngày lẫn đêm”.

Cũng có mặt ở đó, bà P. tiếp lời: “Đúng là cái L. rồi đó, tôi cũng biết cô này. L. thi thoảng ngồi uống nước ở đây, tôi thấy cô này hay đi cùng với đám đàn ông vào vườn hoa, mà đặc biệt mỗi hôm một người. Cũng không thấy L. đi làm gì mà chỉ thường xuất hiện quanh đây vào buổi tối”.

Nguyễn Lâm