Dân sinh

Nghi vấn người chồng treo cổ tự tử vì quá đau lòng khi vợ mất

Sau khi đưa thi thể vợ về nhà, người đàn ông đã lặng lẽ ra khu rừng cách nhà 200m rồi treo cổ tự tử, để lại 2 đứa con thơ với những khó khăn chồng chất.

Tối 10/5, một lãnh đạo UBND xã Ia Jlơi (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người chồng treo cổ tự tử sau khi vợ qua đời.

Nạn nhân được xác định là anh V.Đ.T. (33 tuổi, trú tại thôn 7, xã Ia JLơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, chị C.T.K. (29 tuổi, vợ anh T.) đã mang thai 7 tháng. Cách đây vài ngày, chị K. thấy đau bụng, tưởng sắp đến ngày sinh nên gia đình đã đưa đi khám. Tuy nhiên, khi đi khám thì các bác sĩ xác định thai nhi đã chết lưu từ trước.

Ngay sau đó, chị K. được chuyển lên một bệnh viện tại tỉnh Đắk Lắk để mổ lấy thai lưu. Thế nhưng, sau khi mổ thai lưu xong, chị K. tiếp tục được chuyển xuống Tp.HCM để cấp cứu. Cho đến sáng 10/5, chị K. đã trút hơi thở cuối cùng và để lại cú sốc quá lớn cho người thân, gia đình.

Sự việc xảy ra với gia đình anh T. khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Sau đó, người thân làm thủ tục thuê xe chở chị K. về nhà tại xã Ia Jlơi vào khoảng 13h30’. Sau khi đưa vợ về nhà được khoảng 10 phút, anh K. đi ra sau khu rừng cách nhà khoảng 200m rồi treo cổ tự tử.

Đợi mãi không thấy anh T. đâu nên mọi người hốt hoảng đi tìm thì phát hiện anh T. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc xảy ra không chỉ là cú sốc lớn với người thân trong gia đình mà nhiều người dân địa phương cũng bàng hoàng, xót thương trước cái chết của vợ chồng anh T.

Đáng nói, gia đình anh T. thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Vợ chồng anh T. mất, để lại 2 con nhỏ với hàng loạt khó khăn chồng chất. Trong đó, cháu lớn học lớp 4, cháu nhỏ học lớp 1. “Khi vào thăm hỏi, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào vì trong cả ngồi nhà ván đơn sơ của gia đình anh T. không có tài sản gì có giá trị. Sự việc xảy ra quá đau lòng, chỉ trong mấy ngày, gia đình anh T. đã mất đi 3 người. Có thể, do anh ấy quá sốc, quá đau buồn trước việc vợ mất nên đã hành động dại dột như thế”, lãnh đạo UBND xã Ia Jlơi cho hay.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường điều tra, làm rõ sự việc. Đồng thời, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình lo mai táng cho các nạn nhân.

Khánh Ngọc