Sức khỏe

Nghị lực phi thường của người phụ nữ đơn thân là nạn nhân của kẻ buôn người

Vì muốn kiếm tiền nuôi con, chị Lương Thị Thu rơi vào bẫy của những kẻ buôn người. Thế nhưng, khi may mắn thoát nạn thì chị lại bị một số người kỳ thị, xa lánh…

Nỗi khổ của người mẹ đơn thân

Gặp chị Lương Thị Ngân (SN 1986), trú bản Khốm, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, chúng tôi không hề nghĩ rằng người phụ nữ này từng là nạn nhân của những kẻ buôn bán người. Chị hiện đang công tác tại trạm y tế xã Hạnh Dịch, lại là chi hội trưởng chi hội phụ nữ. Xinh đẹp, năng động, ở con người chị hội tụ những yếu tố của người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống ổn định không thua kém bất cứ ai.

Khi biết mục đích của những người khách lạ, chị Thu mỉm cười: “Hồi đó còn trẻ, chưa hiểu biết nên dễ bị người ta lừa. Hơn nữa, vào thời gian đó tôi đang trải qua những khó khăn dồn dập, muốn có tiền bằng mọi giá để ổn định cuộc sống”.

Ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Thu

Chị Thu sinh ra trong một gia đình khó khăn nhưng may mắn được ăn học đầy đủ, thậm chí chị là số ít con em ở bản đỗ trường Cao đẳng y tế ở thành phố Vinh. Như bông hoa rừng khoe sắc, chị Thu được nhiều chàng trai để ý tán tỉnh. Trẻ người, non dạ nên cuối cùng chị bị một kẻ lừa tình cảm dẫn đến có thai và sinh một người con trai.

May mắn là khi chị bế con trở về nhà thì được gia đình mở rộng vòng tay đón chào. Tuy nhiên, cuộc sống làm mẹ đơn thân vô cùng vất vả, hơn nữa chị lại phải chịu sự dị nghị từ hàng xóm láng giềng. Gánh nặng ấy càng thêm nặng nề khi bố mẹ lần lượt qua đời, một mình chị cùng con trong ngôi nhà nhỏ mà rộng thênh thang.

“Năm 2013 là thời điểm tôi cảm thấy mệt mỏi nhất, việc làm không có, một mình phải nuôi con nhỏ. Nhiều lần tôi muốn buông xuôi nhưng cứ nghe tiếng con khóc lại tự nhủ mình phải cố gắng. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền để nuôi con”, chị Thu kể.

Đúng lúc này, có 2 người quen của chị đến nhà chơi, sau một lúc trò chuyện thì họ rủ chị đi sang Trung Quốc làm ăn. Những người này vẽ ra một viễn cảnh công việc nhàn hạ lại lương cao. Lúc đầu, nhìn những người bạn của mình ăn mặc sang trọng thì chị cũng thích nhưng vẫn ngại ngần, nhưng sau đó 2 kẻ này khuyên chị đi làm kiếm tiền nuôi con thì chị lập tức đồng ý đi theo.

Chị Thu (bên phải) từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

Mấy ngày sau, 2 người phụ nữ này đến đón chị Thu, đi cùng đoàn còn có thêm 3 thiếu nữ khác cũng muốn đổi đời. Thấy có nhiều người chung hoàn cảnh như mình cùng đi sang Trung Quốc nên chị Thu cũng an tâm, rồi gửi con cho họ hàng chăm sóc với hi vọng đi vài năm sẽ trở về.

“Lúc lên xe thấy việc đưa đón cẩn thận tử tế nên tôi không nghi ngờ gì. Thậm chí tôi còn mừng rằng kiếm được công việc để lo cho gia đình. Tôi không hề biết đã bị rơi bẫy của đường dây buôn bán người qua biên giới”, chị Thu nhớ lại mà vẫn rùng mình.

Khi xe đi đến km số 406, Quốc lộ 1A thuộc xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thì bị cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An chặn lại.

Tất cả 5 người phụ nữ được yêu cầu xuống xe, về trụ sở để làm việc. Lúc này, 3 nạn nhân mới ngỡ ngàng biết rằng mình đang bị đưa sang Trung Quốc để bán, chứ không phải để đi làm.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai tên là Lang Thị Mai (SN 1981), trú tại bản Moòng, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và Vi Thị Hiểu (SN 1981), trú tại bản Piêng Chào, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Cả hai đều đã lấy chồng ở Trung Quốc, nay trở về quê tìm người mang đi bán kiếm lời.

Nghị lực của người mẹ

Trở về nhà trong tinh thẩn hoảng sợ, thậm chí cả tháng trời sau chị Lương Thị Thu vẫn chưa hết bàng hoàng. Thế nhưng, chị không ngờ rằng việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc đã lan truyền khắp cả bản, nhiều câu chuyện được thêu dệt lên biến chị từ nạn nhân trở thành người xấu.

“Do khi đó người dân bản còn có cái nhìn lạc hậu, chưa mấy cởi mở nên tôi đã gặp phải không ít lời ra tiếng vào. Cả một thời gian sau đó tôi liên tục bị gọi hỏi, một số người cho rằng tôi hư hỏng này nọ. Thậm chí việc này kéo dài tới mấy năm sau, dù tôi đi đâu cũng bắt gặp một số ánh mắt không thiện cảm”, chị Thu cười khổ.

Chị Thu là người phụ nữ năng động trong công việc

Áp lực quá lớn khiến chị từng nghĩ đến việc ôm con bỏ đi xa xứ. May mắn trong giai đoạn khó khăn đó, người thân vẫn ở bên cạnh chị, nhiều hàng xóm láng giềng cùng sang nhà động viên chị cố gắng. Đặc biệt, cán bộ đồn Biên phòng Hạnh Dịch cùng cán bộ chính quyền xã Hạnh Dịch luôn quan tâm giúp đỡ để chị sớm hòa nhập với xã hội.

“Thời điểm đó, địa phương và các lực lượng chức năng đang làm mạnh về việc tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ đấu tranh chống tội phạm buôn bán người. Họ muốn tôi trở thành tuyên truyền viên. Tôi không muốn các chị em khác giống như mình nên đã đồng ý, đó cũng là lúc cuộc đời của tôi thay đổi”, chị kể.

Ngày ngày, chị cùng với các chiến sĩ đồn Biên phòng Hạnh Dịch xuống từng nhà dân để tuyên truyền. Chị dùng chính câu chuyện của bản thân để làm gương, để mong muốn các chị em không mắc lừa kẻ xấu, không qua biên giới trái phép. Ngoài ra, chị còn đi đầu trong việc xây dựng cộng đồng bản làng sống văn hóa, hiện đại, lành mạnh.

Sau nhiều nỗ lực, chị được mọi người trong bản tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội Phụ nữ bản Khốm, liên tiếp nhận được giấy khen trong công tác phụ nữ, công tác tuyên truyền về sức khỏe, về các vấn đề xã hội,... Đặc biệt, năm 2018, chị vinh dự được cử đi dự đại hội đại biểu phụ nữ huyện Quế Phong.

Thành quả ngày nay là sự cố gắng không biết mệt mỏi của chị Thu.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà, năng nổ trong các hoạt động  của thôn bản, đó là hình ảnh của chị Thu gần 5 năm sau khi được giải cứu trở về địa phương. Thế nhưng để đạt được thành quả này là một quá trình không hề dễ dàng đối với người mẹ đơn thân này.

“Tôi may mắn là được giải cứu kịp thời, vì thế còn cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng rất nhiều người bị lừa đến nay không trở về được nữa. Mặc dù hiện nay kinh tế chưa khá giả, nhưng tôi tin tưởng vào những việc mình đang làm hiện nay, không gì là không thể nếu như cố gắng hết sức”, chị Thu cười.

Ông Lương Tiến Lê, Chủ tịch UBND xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong cho biết, chị Lương Thị Thu đã trở thành tấm gương điển hình về nghị lực sống cho tất cả chị em phụ nữ noi theo.

“Từ nỗi khổ của mình, chị Lương Thị Thu đã cố gắng chăm chỉ làm ăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, chị trở thành tuyên truyền viên của bản Khốm tuyên truyền cho nhân dân trong bản, nhất là phụ nữ và trẻ em gái nâng cao cảnh giác, để phòng ngừa và tố giác các đối tượng có ý định lừa gạt phụ nữ đưa qua biên giới bán”, ông Lê nói.

Clip: Người phụ nữ trở về sau 23 năm bị bán sang Trung Quốc

Ngân Mai