Hồ sơ điều tra

Nghi bị cờ bạc “bịp”, xuống tay giết bạn nhận kết đắng 20 năm tù

Nghi ngờ anh Hiền gian lận khi chơi đánh bài chung với mình, Bình lấy dao đâm nạn nhân một nhát vào lưng khiến nạn nhân mất mạng.

Ngày 10/3, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Bình, 49 tuổi, ngụ quận 3, Tp.HCM về tội Giết người.

Bị cáo Bình bị tuyên phạt 20 năm tù. (Ảnh: Thanh Phương)

Cáo trạng xác định, ngày 20/1/2022, anh Nguyễn Ngọc Phi mời Bình và một số người bạn nữa đến nhà nhậu. Khoảng 15h cùng ngày, Bình tới nhà anh Phi. Sau đó, có thêm anh Nguyễn Thanh Hiền và anh Nguyễn Minh Đức cũng tới tham gia cuộc nhậu.

Một lúc sau, cả 4 người rủ nhau đánh bài. Nhưng sau đó anh Phi và anh Đức nghỉ chơi. Chỉ còn lại Hình và anh Hiền đánh bài ăn tiền. Lúc này, Bình và anh Hiền quyết định “chơi lớn” khi tăng mức cược trên mỗi ván bài lên 100.000 đồng/ván.

Quá trình chơi bài, Bình phát hiện anh Hiền chơi gian lận nên chửi, đồng thời đe dọa: “Mày chơi ăn gian, tao đâm chết mày”. Nói xong, Bình đi vệ sinh.

Lúc quay trở ra, Bình thấy con dao dưới nền nên cầm lên, đi đến đâm một nhát vào lưng anh Hiền.

Sau khi gây án, Bình nói với Phi đưa anh Hiền đi cấp cứu, còn Bình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Phi do say xỉn không đưa anh Hiền đi cấp cứu được mà chỉ dìu nạn nhân lên giường nằm, sau đó đi ra cửa nhà ngồi nghỉ ngơi. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, anh Phi đi vào và phát hiện anh Hiền nằm bất tỉnh, có nhiều máu chảy ra xung quanh người nạn nhân.

Do hoảng sợ, anh Phi tri hô hàng xóm giúp đỡ. Nhiều người chạy đến nhà anh Phi và phát hiện anh Hiền đã chết nên trình báo công an địa phương.

Qua điều tra, công an quận 12 xác định Bình là hung thủ nên tiến hành truy bắt. đến trưa 21/1/2022, Bình bị bắt giữ và bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Bình khai do bực tức vì anh Hiền gian lận khi đánh bài nên bị cáo có đe đọa đâm anh Hiền. Khi đi từ nhà vệ sinh ra, thấy con dao, bị cáo cầm lấy vì sợ anh Hiền lấy được sẽ đâm bị cáo trước.

Cũng theo bị cáo Bình, bản thân không có ý định giết nạn nhân mà chỉ “dằn mặt”. Bị cáo Bình thừa nhận đã gây ra cái chết cho anh Bình, nhưng thái độ của Bình không thể tỏ ra ăn năn hối hận.

Được triệu tập đến tòa, anh Nguyễn Ngọc Phi cho biết hôm xảy ra án mạng có uống nhiều rượu bia nên không tỉnh táo. Khi đang ngủ thì Bình gọi anh Phi dậy và thấy nạn nhân nằm dưới nền nhà, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Đến khi tỉnh táo một chút anh Phi mới phát hiện anh Hiền bị chảy máu, đã chết nên hốt hoảng tri hô.

Sau một buổi xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Bình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình 20 năm tù giam.