An ninh - Hình sự

Nghi án thảm sát ở Bình Dương: Nhiều điều bất thường trong đêm ba nạn nhân tử vong

Hàng loạt phòng trọ bên cạnh hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Bình Dương đã bị khoá trái bên ngoài bằng dây thép, buổi sáng không ai có thể ra ngoài.

Kẻ gây án có kế hoạch?

Liên quan đến nghi án thảm sát kinh hoàng tại Bình Dương khiến 3 người trong một gia đình tử vong, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhờ bộ Công an điều động phòng Nghiệp vụ đến phối hợp điều tra. Vào khoảng 7h sáng 24/4, chị Trần Minh Phương (con gái bà C. - nạn nhân) đi làm về thấy nhà bà C. khoá trái cửa, nhìn vào bên trong thì phát hiện con gái của mình nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Lúc này chị Phương nhờ hàng xóm phá cửa để vào, phát hiện bà C. cùng em gái Trần Thị Quỳnh Nh. chết với nhiều vết thương trên người. Trong khi công an đến làm việc tại hiện trường, thì hàng loạt người dân sống tại dãy trọ sát bên căn nhà của bà C., trình báo về việc dậy đi làm thì không mở được cửa.

Phòng trọ cạnh hiện trường bị khoá cửa ngoài bằng dây thép.

Sau khi nhờ người kiểm tra, thì thấy phòng bị cột dây kẽm từ phía ngoài. Điều bất thường là dãy trọ này có một lối đi qua nhà nạn nhân. Nghĩ là có người đùa giỡn nên không ai để ý, cho đến khi phát hiện vụ án mạng, thì nhiều người mới thấy sự bất thường từ sự việc trên.

Cả khu phố bàng hoàng

Theo cơ quan công an, 3 nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu C. (SN 1965), Trần Thị Quỳnh Nh. (SN 2002, là con gái bà C.) và Nguyễn Thị Bảo Ng. (SN 2011, cháu ngoại bà C.).

Không thể tin vào mắt mình, chị Trần Thị Ngọc T. (cô của chị Phương) cho biết chị Phương hàng ngày đi làm ở khu công nghiệp Vsip, chồng chị Phương cũng đi làm từ sáng cho đến 22h đêm mới về.

 “Từ trước đến nay Phương chỉ làm ban ngày, mấy bữa nay công ty lại tăng ca nên Phương phải gửi con bên bà ngoại để đi làm. Đêm xảy ra vụ án kinh hoàng mới là đêm thứ 3 chị Phương đi làm đêm. Khi phát hiện sự việc, ngay cả tôi cũng không thể đứng vững, cả người bủn rủn hết, đến giờ vẫn chưa thể tin cả 3 người lại ra đi thảm đến vậy”, chị T. ngẹn ngào kể lại.

Công an đang khoanh vùng điều tra làm rõ vụ việc.

Chị Nguyễn Thị H. (quê ở tỉnh Cà Mau) ở tại dãy trọ nơi bị cột chặt dây kẽm ở ngoài cửa phòng cho biết, khoảng 5h sáng chị cùng chồng thức dậy để đi làm. Khi mở cửa để dắt xe ra thì không mở được. “Tôi và chồng kéo rất mạnh nhưng cửa không mở được, tưởng đâu bé em ở phòng bên cạnh trêu đùa khóa ngoài. Nhưng khi tôi gọi điện hỏi, thì nó nói không phải”, chị H. nói.

Theo chị Lã Thị Ngọc Bích, hàng xóm nhà bà C., khoảng 2h sáng chị có nghe tiếng chó sủa rất nhiều, phía bên nhà bà C. phát ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Thấy vậy bà cùng chồng đi ra để kiểm tra, thì thấy nhà bà C. mở điện sáng, nhưng lại không thấy ai khóc nữa.

Nhiều nhân chứng chưa hết bàng hoàng về vụ việc.

 “Tôi nghe tiếng khóc, tiếng "bịch, bịch" như tiếng đánh nên mở cửa ra kiểm tra, thì không thấy khóc nữa. Tôi nghĩ là chắc bé không chịu ngủ nên bị đánh, 2 vợ chồng đi vào nhà ngủ tiếp”, chị Bích cho hay.

 “Khoảng 7h sáng, khi nghe tiếng gào khóc thảm thiết của chị Phương, tôi cùng chồng chạy qua thì thấy tất cả các cánh cửa đều bị khóa. Tôi cùng chồng và người nhà dùng xà beng phá cửa cạnh bên hông vào trong, thì tá hỏa phát hiện 3 thi thể...”, chị Bích bàng hoàng kể lại.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng trên, Công an tỉnh Bình Dương bước đầu xác định vụ án xảy có thể là giết người cướp tài sản. Nhiều camera an ninh quanh khu vực đã được trưng dụng để thu thập hình ảnh hung thủ. Công an tỉnh Bình Dương cũng phát thông báo tìm thông tin liên quan đến vụ án. Nếu ai biết thông tin liên hệ điều tra viên Lê Xuân Sang (phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương) theo số điện thoại 0989 951795, hoặc đến cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ điều tra, làm rõ vụ án.