Hồ sơ điều tra

Nghi án sát hại người tình rồi treo cổ tự tử: Tiết lộ nội dung lá thư để lại

Thời điểm phát hiện vụ việc, chị B. tử vong trên vũng máu trước thềm nhà cùng người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Căn phòng hai người con gái của chị B. đã bị khóa trái cửa.

Đến đầu giờ chiều ngày 19/10, phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng thương tâm 2 người chết xảy ra ở ấp Bình Trung, xã Bình Châu và tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Hiện trường vụ án thương tâm.

Vào sáng nay (19/10) nhiều người dân tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu bất ngờ phát hiện chị H.T.B, SN 1985, trú xã Bình Châu tử vong trên vũng máu trước thềm nhà.

Phía trong căn nhà phát hiện thêm ông N.V.C, SN 1967, quê Bình Thuận, trú tại địa phương đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau đó lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại căn nhà trên, phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, chị B. và ông C. có quan hệ tình cảm với nhau từ hơn 1 năm nay. Chị B. trước đó đã có chồng và 3 người con, nhưng hiện đã ly hôn hơn 1 năm qua và hiện chồng đã về quê sống.

Chiều cùng ngày, rất nhiều người dân sinh sống gần nhà nạn nhân đã đến chia buồn và phụ gia đình lo hậu sự.

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, hàng xóm cho biết chị B. hiện có 3 người con, trong đó người con trai đầu năm nay 17 tuổi đã đi làm ăn xa ở Bình Phước, con gái thứ hai học lớp 7 và cháu gái út học lớp 5.

Con hẻm vào nhà chị B., nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Riêng người con gái út của chị B. vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì xảy ra với mẹ mình và người mà cháu vẫn gọi bằng bác là ông C..

Cô con gái út của chị B. cho biết, thời điểm người dân phát hiện vụ việc trên thì hai cháu vẫn đang ở trong căn phòng khóa trái cửa bên ngoài. Chỉ sau khi lực lượng công an đến thì hai cháu mới ra ngoài được.

“Tối qua (18/10), cháu cùng chị gái ngủ trong phòng nhưng quên chốt cửa trong, thế nhưng không hiểu sao sáng dậy thì thấy cửa đã bị khóa bên ngoài. Chúng cháu kêu nhưng thấy ai trả lời.

Sau đó một lúc thì nghe nhiều người nói ở bên ngoài và công an đến đưa cháu cùng chị gái ra ngoài. Lúc này, cháu có nghe mọi người nói là mẹ mình đã chết”, cô bé thất thần kể lại vụ việc.

Cũng theo cô con gái út, thì ông C. buổi ngày đi làm và tối có về ngủ lại nhà của mẹ con chị B..

Nhiều người dân còn cho biết thêm, ông C. trước đó cũng đã có vợ và 2 người con. Tuy nhiên, ông C. đã ly hôn và có quan hệ tình cảm với chị B. Nhà ông C. nằm cách nhà chị B. khoảng 50m. Hiện vợ cùng 2 người con của ông C. đang ở đó.

“Gần đây, chị B. chủ động chia tay, không muốn quan hệ với ông C. nữa nên có thể ông này sát hại nạn nhân rồi tự tử”, một người dân cho biết.

Theo nguồn tin của PV, hiện cơ quan công an cũng đã thu giữ một lá thư do ông C. để lại. Nội dung bức thư thể hiện việc ông C. và chị B. có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 2 năm qua. Thế nhưng, gia đình chị B. biết nên nhiều lần khuyên ngăn….

Hiện, nguyên nhân vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.