An ninh - Hình sự

Nghi án chủ đầm rươi ở Hải Phòng bị sát hại: Nạn nhân là người hiền lành, hay giúp đỡ người nghèo

Cái chết bất thường của ông Th., chủ đầm rươi ở Hải Phòng đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra. Dấu hiệu tác động ngoại lực trên thi thể của nạn nhân cho thấy nhiều khả năng ông Th. đã bị sát hại. Ông Th. là người hiền lành, hay giúp đỡ người nghèo.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 29/12, tại đầm rươi của gia đình ông Lê Văn Th. (SN 1966, tại thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng), người thân phát hiện ông Th. nằm tử vong trên nền nhà với nhiều dấu hiệu bất thường.

Gia đình, họ hàng đang tổ chức tang lễ cho ông Th..

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo đến UBND và ban Công an xã Quang Hưng. Nhận được tin báo, Công an xã đã lập tức tới hiện trường để làm công tác bảo vệ, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an huyện An Lão.

PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại nhà nạn nhân vào buổi trưa ngày 30/12. Lúc này, người thân, họ hàng của gia đình ông Th. đang tập trung lo hậu sự cho ông.

Anh Lê Văn Hòa – cháu họ của ông Th., kể lại: “Tôi đi làm ăn xa, nhận được tin báo ông Th. mất, tôi lập tức về ngay. Mọi người trong gia đình nói với tôi người đầu tiên phát hiện ra sự việc là chú Tùng. Chú Tùng là em rể họ của ông Th.. Chú ấy vừa là người thân vừa là người làm công cho gia đình ông Th..

6h20 ngày 29/12, chú Tùng đến nhà ông Th. để làm việc, gọi không thấy ai trả lời. Chú Tùng bước lên nhà, mở cửa buồng ngủ thì phát hiện ông Th. đã tử vong trên nền nhà”.

Một góc đầm rươi của gia đình ông Th.

Vẫn theo anh Hòa, ông Th. là người địa phương, hiện gia đình ông đã chuyển đến phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng sinh sống. Vợ và 2 người con ông sống trong nội thành.

Cách đây vài năm, ông Th. có đầu tư thầu bãi bồi ven sông Văn Úc khoảng 10.000m2 để làm rươi. Ông Th. ở tại đầm rươi là chính, thỉnh thoảng mới vào nội thành thăm vợ con. Ở đầm rươi, ông sinh sống một mình.

Anh Hòa cho biết thêm, trên thi thể của ông Th. qua quan sát thì thấy có dấu vết của tác động ngoại lực, cổ và thái dương bị bầm tím.

Đến 14h ngày 29/12, việc khám nghiệm pháp y cơ bản hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục.

“Ở địa phương, ông Th. sống hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với bất kỳ ai. Ông Th. hay giúp đỡ những người nghèo khó. Vài năm gần đây, kinh tế khá giả, mỗi dịp Tết đến, ông thường cho tiền những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong thôn xóm. Vì thế, ông được mọi người yêu quý. Cái chết của ông Th. khiến gia đình chúng tôi vô cùng bàng hoàng”.

Công an huyện An Lão đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng, điều tra, làm rõ vụ việc.