Sự kiện

Nghẹn lòng nén tâm nhang của người ở lại trong đêm tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Tối 19/11, lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 diễn ra trang nghiêm. Hàng ngàn người cùng cầu nguyện cho người đã khuất sớm được siêu thoát.

Tiếng nấc nghẹn ngào của người ở lại

Tại chùa Pháp Hoa, quận 3, Tp.HCM, bên cạnh tiếng chuông chùa và lời kinh là tiếng nấc nghẹn lòng của bà Trần Ngọc Phượng, ngụ quận Bình Tân khi nhớ về những người thân của mình đã mất vì Covid 19.

“Hôm nay nghe có chương trình tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19, dù nhà ở tận quận Bình Tân nhưng hai chị em vẫn quyết tâm đến đây tham dự. Trong lòng tôi cảm thấy bùi ngùi và thương những người đã qua đời. Gia đình tôi có 4 người đã mãi mãi ra đi trong đại dịch. Một bà cụ hàng xóm rất thân với tôi cũng qua đời do Covid-19. Mỗi ngày đi ngang nhà bà, nhìn thấy bàn thờ và tro cốt của người đã mất, tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho người thân và đồng bào đã mất được siêu thoát đến miền cực lạc”, bà Phượng cho biết.

Bà Trần Ngọc Phượng không giấu được những giọt nước mắt khi nhớ về những người thân đã mất.

Đi cùng với bà Phượng là người em Trần Ngọc Nhung. Bà Nhung cũng nghẹn ngào chia sẻ: “Covid-19 đến khiến gia đình tôi không được ở gần với nhau. Ngay cả khi nghe tin người thân mình mất, cũng không thể nhìn mặt lần cuối hay thắp một nén hương đưa tiễn. Hôm nay, tôi muốn đến để chia sẻ nỗi buồn với đồng bào và tưởng nhớ đến những người thân của mình đã ra đi, cầu mong những người đã mất được siêu thoát”.

Những lời cầu nguyện cho người thân được đính lên hoa đăng để thả xuống sông trong đêm tưởng niệm.

Cùng cảm xúc nghẹn ngào khi nhắc về những người thân đã mất, chị Võ Thị Thu Loan, ngụ quận 12 chia sẻ, người bạn thân nhất của chị qua đời vì Covid-19 chỉ sau 2 ngày phát hiện dương tính, anh chỉ vừa 50 tuổi. Khi biết tin anh mất vào ngày 2/9, chính lúc đó bản thân cũng đang bị nhiễm bệnh, tin dữ đó làm chị vô cùng đau xót và hoang mang.

“Thật sự khoảng thời gian đó rất kinh hoàng đối với mình, mình lo lắng rất nhiều mà càng lo lắng lại càng cảm thấy khó thở. Khi mà mình ở trong hoàn cảnh đó, thật sự rất sợ và hoang mang. Thời điểm đó nhiều bạn bè, anh, chị của mình còn rất là trẻ, khỏe nhưng tại sao họ lại không vượt qua được. Mình cảm thấy giữa sự sống và cái chết gần như chỉ cách nhau một hơi thở thôi. Mọi người ra đi nhanh quá, để lại cho những người ở lại một nỗi buồn mênh mông", chị Loan nghẹn ngào. 

Nén tâm nhang cầu nguyện cho những đồng bào đã ra đi

Dù không có người thân bị mất vì Covid-19 nhưng nhiều người vẫn đến chùa Pháp Hoa để tham dự lễ thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Hàng nghìn hoa đăng được thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để cầu nguyện cho người đã khuất trong đêm 19/11.

Chị Đặng Như Ngọc, quận Gò Vấp bày tỏ: "Một vài người bạn, người thân của mình và kể cả tôi cũng từng là F0 nhưng may mắn là mọi người đều bình an vô sự. Tuy nhiên, trong đợt dịch vừa rồi, tôi có đi làm từ thiện và làm tình nguyện viên trong khu cách ly. Vì vậy, tôi cảm nhận rất rõ nỗi mất mát đau của những người đã mất đi người thân.

Khi nghe thông báo có chương trình tưởng niệm, tôi cảm thấy rất ấm lòng bởi trong đợt dịch vừa rồi rất nhiều người đã phải ra đi một cách lặng lẽ, không được người thân đưa tiễn. Hôm nay, tôi đến đây với lòng thành tâm của mình, cầu mong những nạn nhân đã qua đời vì Covid-19 sẽ sớm được siêu thoát và người thân ở lại sẽ bớt đau buồn hơn”.

Nhiều người cùng nhau cầu nguyện cho những nạn nhân đã qua đời do Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Huyền, ngụ quận 3 chia sẻ: “Hôm nay là một ngày trọng đại để tưởng nhớ về các chiến sĩ, bác sĩ cùng toàn thể những người dân đã nằm xuống. Là một ngày đau thương. Gia đình tôi may mắn không bị thiệt hại trong dịch. Tôi đến đây xin được thắp nén tâm nhang để chia sẻ cùng với đồng bào của mình, nguyện cầu những người đã mất sẽ được siêu thoát. Còn đối với những người đang chống chọi với bệnh Covid-19, mau chóng được khỏe mạnh”.

Cũng giống như bà Huyền, bà Phượng, ngụ quận 3 cũng đến chùa Pháp Hoa cầu an cho tất cả mọi người. “Tôi rất buồn khi đất nước đã chịu mất mát quá lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Hôm nay tới đây tham dự lễ tưởng niệm, tôi xin chia buồn đến những người đã mất, cầu mong cho họ được siêu thoát”, bà Phượng chia sẻ.

Đêm tưởng niệm đã diễn ra đầy xúc động.

Anh Trần Thanh Huy, ngụ quận Bình Tân cũng tới tham gia buổi lễ tưởng niệm từ rất sớm dù gia đình anh không có ai mất do Covid-19. Nói về lý do đến đây, anh Huy chia sẻ: “Là người con nước Việt Nam, thấy đồng bào mình ngã xuống rất nhiều, hôm nay có lễ tưởng niệm, tự nhiên cảm xúc dâng trào nên tôi muốn đến đây để chia sẻ với mọi người. Mong đại dịch sớm qua đi để cho bà con không còn sống trong cảnh đau thương mất mát như thế này”.

Bên cạnh những lời cầu nguyện dành cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, bà Lê Thu Tươi, ngụ quận Bình Thạnh cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo Tp.HCM. “Buổi tưởng niệm nay giúp cho mọi người lắng lại, đọng lại, sống chậm lại một chút để tưởng niệm về những người đã khuất. Nhân đây, tôi cũng xin cám ơn sự quan tâm, sự chia sẻ của các cấp chính quyền đã tổ chức một lễ tưởng niệm cho những người đã mất vì Covid-19", bà chia sẻ.

An Bình – Khánh Ly