Đời sống

Nghe tiếng khóc trong nghĩa địa, dân làng đi tìm thì thấy điều gây sốc

Những người dân sống gần khu nghĩa địa đã nghe thấy tiếng la hét bất thường. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện âm thanh này phát ra từ dưới mặt đất.

Vụ việc hi hữu trên xảy ra ở quận Saran của Bihar, Ấn Độ. Theo Times Now, những người dân gần khu nghĩa địa hôm 11/7 đã nghe thấy những tiếng la hét kỳ lạ. Lúc đầu họ rất sợ hãi vì nghĩ rằng đó là những hồn ma đang than khóc.

Tuy nhiên khi bình tĩnh lại, họ kiểm tra xung quanh và nhận ra rằng có ai đó bị chôn sống. Sau đó người dân đào đất lên và tìm thấy một bé gái mới 3 tuổi, miệng ngậm đầy đất.

"Chẳng bao lâu, một số lượng lớn dân làng tập trung tại nghĩa địa và nhận ra ai đó đã bị chôn sống. Họ đào lớp đất và tìm thấy một đứa trẻ mới biết đi 3 tuổi miệng bị nhét đầy đất", cảnh sát địa phương cho hay.

Bé gái được giải cứu sau khi bị mẹ và bà ngoại chôn sống.

Bé gái không biết tên làng của mình sinh sống, nhưng nói rằng mình tên là Lali, cha mẹ là Raju Sharma và Rekha Sharma. Bé cũng kể lại là đã được mẹ và bà đưa ra nghĩa địa, sau đó bị vùi xuống đất. 

Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Cảnh sát địa phương thông báo họ đang nỗ lực tìm kiếm thông tin về cha mẹ của đứa trẻ. Bé gái bị chôn sống không lâu trước khi dân làng phát hiện và giải cứu. Hiện chưa rõ động cơ của người mẹ và bà ngoại khi có hành động tàn nhẫn như vậy.

Trước đó, vào tháng 5, một bé gái sơ sinh cũng được tìm thấy khi vẫn còn sống 1 giờ sau khi bị chôn. Vụ việc xảy ra ở khu vực phía bắc Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Truyền thông địa phương cho biết gia đình đã chôn đứa bé sau khi các bác sĩ cho biết bé đã tử vong ngay sau khi sinh.

Tuy nhiên, họ buộc phải đào mộ đứa bé do một số cư dân địa phương phản đối về địa điểm chôn cất. Khi đào huyệt xong, người nhà phát hiện bé gái sơ sinh còn thở. Bé được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, đứa trẻ sau đó đã tử vong trong quá trình điều trị. Người nhà sau đó kiện bệnh viện vì tội sơ suất.

Minh Hoa (t/h)