Ngôi sao

Nghệ sĩ Việt xúc động khi nghe điếu văn và di nguyện của nghệ sĩ Lê Bình

Theo di nguyện của nghệ sĩ Lê Bình, ông muốn sau khi mình mất, số tiền còn dư sẽ được chuyển đến cho những nghệ sĩ nghèo cần giúp đỡ khác.

Sáng 4/5, lễ di quan nghệ sĩ Lê Bình diễn ra tại nhà tang lễ số 5, Phạm Ngũ Lão. Thi hài nghệ sĩ được hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời ở tuổi 67 vào ngày 1/5 sau một năm kiên cường chống chọi với ung thư phổi. Sự ra đi của người nghệ sĩ tài năng, đôn hậu khiến khán giả, đồng nghiệp thương xót. Trong 3 ngày diễn ra tang lễ tại nhà tang lễ số 5, Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM đông đảo nghệ sĩ đã đến viếng, thắp hương tiễn biệt "ông già cổ tích".

Diễn viên Trịnh Kim Chi đến đưa tiễn đàn anh lần cuối.

Thay mặt các nghệ sĩ, bà Hồng Dung, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM đọc điếu văn đưa tiễn cố nghệ sĩ. "Mọi lần gặp anh là thấy anh cười, sao bây giờ anh không còn gây cười cho anh em nữa, mà cứ lặng im", bà mở đầu điếu văn xúc động.

Tiếp đó, bà nhắc đến nghệ sĩ Lê Bình trong nước mắt: "Cái tên cúng cơm đã từ lâu không có ai nhớ mà chỉ nhớ cái tên Lê Bình. Anh chưa bao giờ có được đóng vai chính nhưng những vai anh đóng sẽ trở thành vai chính trong lòng khán giả. Các nhân vật của anh thường không có tên mà sẽ là ông Tư, ông Bảy. Khán giả có thể không ra rạp mua vé vì anh, nhưng rời khỏi rạp sẽ luôn nhớ đến anh. Anh đi rồi, còn đâu nữa để giao những vai nhỏ mà không nhỏ chút nào. Đang lúc thiếu kịch bản thì anh có ngay một kịch bản nằm trong ngăn kéo". Trong ảnh là diễn viên Kiều Trinh đã tới đưa tiễn nghệ sĩ đàn anh.

Bài điếu văn xúc động khiến nhiều nghệ sĩ phải rơi nước mắt. Kiều Trinh, Mỹ Uyên bật khóc nhớ về những ngày tháng làm việc chung với người anh đáng kính. Những ngày qua, Mỹ Uyên và các cộng sự của sân khấu 5B luôn túc trực ở nhà tang lễ, phụ giúp gia đình lo lễ tang.

NSƯT Thành Lộc cho rằng đồng nghiệp của mình ra đi nghĩa đã hết nợ trần gian, thoát khỏi những đau đớn, bệnh tật.

Đạo diễn Lê Cung Bắc chia sẻ ông xót thương trước sự ra đi của Lê Bình. Ông cho biết ngoài tình đồng nghiệp, cả hai còn là tình huynh đệ nhiều năm qua. Đối với đạo diễn, nam nghệ sĩ đã sống với nghề bằng tất cả đam mê, trái tim nồng ấm.

Hai con trai, con gái út của nghệ sĩ Lê Bình thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới khán giả, các nghệ sĩ. "Tôi thay mặt gia đình xin hứa trước di ảnh của ba là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện những di nguyện ba dặn dò anh em".

 

Đúng 7h linh cữu của cố nghệ sĩ được di chuyển. Thi hài của Lê Bình được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Trước đó trong đêm 3/5, trước sự chứng kiến của đông đảo nghệ sĩ và khán giả, gia đình nghệ sĩ Lê Bình đã trao 100 triệu đồng cho các nghệ sĩ nghèo. Trong đó có 50 triệu đồng trao cho Hội Sân khấu TP.HCM và 50 triệu đồng trao cho đại diện Viện Dưỡng lão nghệ sĩ.

Đây là số tiền do khán giả và đồng nghiệp quyên góp ủng hộ nghệ sĩ Lê Bình chữa bệnh còn dư lại. Và theo di nguyện của nghệ sĩ Lê Bình, ông muốn sau khi mình mất số tiền còn dư sẽ được chuyển đến cho những nghệ sĩ nghèo cần giúp đỡ khác.

Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung- Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đại diện Hội Sân khấu nhận số tiền 50 triệu đồng trao cho Hội Sân khấu. Soạn giả Đức Hiền đại diện Viện Dưỡng lão nghệ sĩ nhận 50 triệu đồng còn lại.

Bà Hồng Dung xúc động gửi lời cảm ơn đến gia đình.

Trước tình cảm từ phía gia đình diễn viên Lê Bình, bà Hồng Dung chia sẻ trong nước mắt: “Chúng tôi rất cảm động trước nghĩa cử của Lê Bình và gia đình. Cho đến giờ phút này, khi nhận được số tiền anh để lại, tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn anh và gia đình đã nghĩ đến việc chăm sóc cho mộ phần của những người nghệ sĩ nghèo”.

Hành động của gia đình diễn viên Lê Bình khiến nhiều nghệ sĩ không khỏi xúc động. Trên trang cá nhân, Hạnh Thúy đăng tải tâm thư dài chia sẻ về đồng nghiệp cũng như tâm nguyện của anh. Cô viết: “Cả cuộc đời lặng lẽ, chắc đêm qua là đêm đông vui nhất của chú, khi anh em bạn bè đến rất đông đủ. Họ không về ngay mà nán lại, trò chuyện, kể nhau nghe, nhắc nhau nhớ về những kỷ niệm liên quan đến cái tên Lê Bình. Chuyện vui có, chuyện buồn có. Đêm qua bạn bè ít khóc, bởi họ biết lẽ sinh tử thường tình. Một bàn nhậu nhỏ bày ra, những tri kỷ hay ngồi với ông khi sinh thời nhấm nháp với nhau, với ông vài ly tiễn biệt”.

Hạnh Thúy cho biết không chỉ riêng cô mà nhiều nghệ sĩ khác, khi chứng kiến khoảnh khắc gia đình Lê Bình thực hiện di nguyện của ông đều không khỏi xúc động. Cô trải lòng: “Tự dưng trong đầu mình có ý nghĩ, ai nói chú Bình nghèo trời, ông giàu thấy mồ. Bao nhiêu là bạn bè, bao nhiêu là người thương, nhiều đến nỗi ông phải san sẻ bớt cho nhiều người. Hơn 100 vòng hoa viếng, và rất nhiều người thăm viếng, những dòng cảm xúc kín cuốn sổ tang… đủ nói lên tình cảm mọi người dành cho ông. Đó mới là tài sản lớn mà có nhiều tiền chưa chắc đã có được”.

Trong sự nghiệp hơn 30 năm theo nghề, diễn viên Lê Bình không có cuộc sống hào nhoáng nhưng bù lại, ông nhận được tình cảm yêu mến, trân trọng từ đồng nghiệp, khán giả. Mỗi vai diễn dù là ông nông dân chân chất, người cha khó tính hay nhân vật mưu mô, nam nghệ sĩ đều thể hiện sâu sắc, thuyết phục.

Quốc Tiệp (tổng hợp)