Gia đình

Nghe con gái kể chuyện bố "tòm tem" với cô giáo, mẹ xử lý cực cao tay

Được con gái "mách" chuyện bố ngoại tình với cô giáo dạy thêm, người mẹ đã chọn cách vô cùng trí tuệ để dạy dỗ "tiểu tam".

Mới đây, trang 163 đăng tải bài viết về chuyện nữ giáo viên có quan hệ ngoài luồng với phụ huynh học sinh và phải nhận cái kết bẽ bàng.

Theo đó cô Vương, giáo viên công tác tại một trường trung học cơ sở ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc có gian tình với bố một nữ sinh mà cô ta dạy kèm.

Mọi việc bắt đầu từ năm 2016 khi nữ sinh trên đăng ký học phụ đạo tại nhà cô Vương. Vì thường xuyên đưa con gái đi học, cơ hội tiếp xúc giữa người cha và nữ giáo viên ngày càng nhiều.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, thời gian sau họ lén lút hẹn hò. Chính nữ sinh là người phát hiện hai bên có quan hệ mờ ám và “mật báo” cho mẹ biết.

Người bố và cô giáo dạy thêm bị phát hiện nhiều lần đưa nhau vào khách sạn.

Nghe con gái kể, người phụ nữ không vội nổi nóng hay căn vặn chồng mà có cách xử lý “cao tay” và vô cùng bài bản. Cô âm thầm điều tra sau đó phát hiện chồng và cô Vương đã nhiều lần hẹn nhau ở khách sạn.

Đáng nói, từ năm 2019 cả hai bắt đầu sống chung với nhau. Không nhịn nổi nữa, đến tháng 4/2020, người phụ nữ quyết định báo cảnh sát đến phục kích tại khách sạn nơi cả hai đang hẹn hò. Kết quả, cặp đôi "mèo mả gà đồng" bị bắt quả tang.

Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Chỉ 1 tháng sau, người mẹ tiếp tục gửi tất cả tài liệu mà cô thu thập được đến phòng Giáo dục thành phố Trường Xuân, nơi cô Vương công tác.

Trong đó chứa hàng trăm clip quay cảnh cặp đôi chung sống và làm những hành động thân mật, tình tứ chỉ tình nhân mới làm như ôm, hôn. Ngoài ra, gần 50 đoạn ghi âm cuộc trò chuyện mùi mẫn của cả hai cũng bị bóc trần trong tài liệu.

Quyết định kỷ luật của trường học đối với cô Vương.

Ngày 30/11/2020, sau khi xác minh sự việc, phòng Giáo dục thành phố Trường Xuân đã ra quyết định kỷ luật cô Vương.

Câu chuyện trên hiện vẫn là tâm điểm bàn tán của dư luận. Đa số ý kiến ủng hộ cách trừng trị "người thứ ba" hết sức gọn gàng và văn minh của người mẹ. Không cần khóc lóc, mắng chửi hay đánh ghen, cô chỉ bình tĩnh thu thập chứng cứ để giải quyết kẻ xen vào hạnh phúc gia đình mình. Tuy nhiên, nhiều người tò mò không biết liệu cô có chọn cách ly hôn để cắt đứt tình cảm với gã chồng bội bạc hay không.

Minh Hoa (t/h)