Dân sinh

Nghệ An: Trầm trồ cụ ông 83 tuổi dù đi còng vẫn tự lái ô tô đi chợ

Dù lưng đã không còn thẳng nhưng cụ Trần Đình Vinh vẫn một mình lái xe ô tô khiến nhiều người xôn xao.

Kinh nghiệm lái xe… hơn 11 năm

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh một cụ ông lưng đã còng song vẫn lái xe ô tô bon bon trên đường. Ngoài những lời khen về sức khỏe, sự minh mẫn, nhiều người cũng tỏ ra e ngại khi thấy các thao tác của cụ ông này khi lái xe khá chậm chạp.

Được biết, nhân vật chính trong đoạn clip trên là ông Trần Đình Vinh (83 tuổi, trú thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Khi trao đổi về việc trên, cụ ông rất bất ngờ khi đoạn video quay từ 1tuần trước của người quen được chia sẻ nhiều.

Hình ảnh cụ Vinh lái xe xôn xao dư luận.

Thời gian trước do lao động nuôi các con ăn học nên ông Vinh không có điều kiện để học bằng lái ô tô. Cho đến hơn 11 năm trước, khi các con đã trưởng thành thì ông thuyết phục vợ cho đi học bằng và được chấp nhận.

Lúc này, người đàn ông đã 71 tuổi khăn gói gần 80 km xuống Tp.Vinh đăng ký hồ sơ, kết quả khám sức khỏe đạt. Hàng ngày ông Vinh chăm chỉ học thực hành và lý thuyết.

Do có chút lo lắng vì tuổi cao hơn các học viên khác, ông thuê thêm thầy giáo tăng thời gian thực hành để vững tay lái. Vài tháng sau, học viên ngoài 70 tuổi làm chủ, điều khiển xe thành thạo khiến thầy giáo ngạc nhiên. Trong kỳ thi sát hạch, sau khi vượt qua vòng thi lý thuyết, ông xuất sắc đạt 90 điểm thực hành và có tấm bằng lái xe sau đó.

Có bằng, vợ chồng ông mua một xe ô tô nhãn Vios hơn 700 triệu đồng. Lúc rỗi ông Vinh chở người thân đi du lịch, công việc. Thi thoảng có người ở khối xóm, hay bạn bè thuê chạy dịch vụ ông đều nhận lời để kiếm thêm thu nhập.

Tháng 2/2022 vừa qua, ông để lại xe cũ cho con trai, rồi mua một xe khác vẫn là Vios. “Dù vẫn có thể điều khiển xe liên tục vài trăm cây số, những năm gần đây tôi không chạy dịch vụ nữa. Chủ yếu hàng ngày một mình đi chợ và thăm thú bạn bè, người thân trong thị trấn”, cụ ông 82 tuổi nói.

Một mình lái xe đi mua điện thoại

Vài ngày trước, ông Trần Đình Vinh điều khiển chiếc xe Vios của mình đi mua một chiếc điện thoại di động để về sử dụng. Trên đường về, một người quen hiếu kỳ đã xin ngồi nhờ xe rồi quay lại clip.

“Họ hỏi chuyện nên tôi cũng trò chuyện bình thường thôi. Đến khi nghe con gọi điện thoại về báo cha nổi tiếng rồi nhé, họ đăng video lái xe đầy trên mạng xã hội Facebook thì mới biết”, ông Vinh chia sẻ.

Cụ Vinh và chiếc xe ô tô của mình.

Lúc đầu, cụ ông có chút lo lắng vì sợ không còn cơ hội lái xe ô tô nữa. Sau đó, ông đã đã gọi điện cho cơ quan công an hỏi và được trả lời là không vi phạm pháp luật.

“Các anh công an chỉ dặn tuổi cao nên hạn chế ra đường, vì dịp này nắng gắt ảnh hưởng đến sức khỏe, lái xe sẽ không được an toàn. Vậy là yên tâm rồi”, cụ Vinh nói.

Người đàn ông ngoài 80 tuổi tiết lộ thêm, bản thân không uống rượu bia, hút thuốc. Thời gian trước mỗi khi chạy xe đường dài, ông Vinh chỉ uống một chai nước tăng lực khi nghỉ giải lao.

Ông Vinh khẳng định bản thân không gặp khó khăn gì trong các thao tác điều khiển xe, hiện nay vẫn thao tác minh mẫn như 11 năm trước lúc bắt đầu cầm lái. Ông chia sẻ rằng, sẽ tiếp tục sử dụng ôtô đến lúc cảm thấy sức khỏe không đảm bảo.

Ông Nguyễn Tiến Long, Bí thư, kiêm khối trưởng khối 1, thị trấn Lạt, cho hay ngoài việc lái ôtô, hàng ngày ông Trần Đình Vinh còn làm vườn, nuôi chục đàn ong mật, tham gia nhiều sinh hoạt tại khối. “Người có sức khỏe tốt và minh mẫn như cụ Vinh ở địa phương rất hiếm”, ông Long nói.