Sự kiện

Nghệ An: Nhiều giáo viên trắng tay sau trận lũ quét lịch sử

Tích góp nhiều năm để xây dựng được căn nhà, thế nhưng cơn lũ xuất hiện đã cuốn đi hoàn toàn tài sản của các giáo viên.

“Nhà bị cuốn trôi hết rồi, còn gì nữa đâu mà dọn dẹp”, chị Lô Thị Vân (36 tuổi), bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An òa khóc nức nở khi được hỏi.

Chị Vân là giáo viên trường mầm non ở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Chị có 2 người con, trong đó con lớn học cấp 2, đứa nhỏ đang học tiểu học. Sáu năm trước, chồng chị đột ngột ra đi sau một cơn đột quỵ. Từ đó, một mình chị tần tảo nuôi con khôn lớn.

Nghĩ đến cảnh 3 mẹ con không có căn nhà đàng hoàng để ở, chị Vân quyết tâm vay mượn 300 triệu đồng cùng ít tiền mình tích góp được để xây dựng căn nhà kiên cố cho con ở đỡ khổ.

Ngôi nhà của chị Vân đã bị lũ quét đánh sập.

Sau nhiều tháng xây dựng, tháng 5/2022, căn nhà của chị Vân cũng hoàn thiện. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng vì từ nay 3 mẹ con không còn phải ở căn nhà dột nát thì cơn lũ quét đã cuốn đi tất cả.

Nhớ lại hôm xảy ra cơn lũ dữ, chị Vân kể, lũ ập về lúc rạng sáng 2/10, rất nhanh nên người dân không đủ thời gian để kê dọn đồ đạc lên cao. Nhà của chị do nằm sát suối Huồi Giảng nên khi nước lũ đổ xuống đã phá hủy gần như toàn bộ ngôi nhà đang ở, tài sản bên trong cũng trôi hết xuống con suối.

Chị Vân và các con chưa biết sống như thế nào những ngày tiếp theo.

Rất may, trước khi lũ quét xảy ra, chị Vân đã kịp đưa 2 con nhỏ chạy đi tránh trú nên thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng, căn nhà vừa mới được chị vay mượn xây cách đây 2 tháng hư hỏng nặng.

Từ căn nhà khang trang, cao ráo sạch đẹp thì sau cơn lũ tất cả chỉ còn lại 2 bức tường nứt nẻ cùng mái ngói xiêu vẹo chờ sập. Những bức tường kiên cố cùng các tài sản đều bị cuốn theo dòng lũ dữ. “Bây giờ mất hết, 3 mẹ không có chỗ ở. Rồi không biết lấy tiền đâu để dựng lại nhà”, chị Vân đau xót nói.

Đoàn công tác của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi các giáo viên bị thiệt hại tài sản do lũ cuốn ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ là tâm lũ của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An những ngày qua. Đây cũng là “xóm giáo viên” tập trung đông gia đình thầy cô sinh sống. Trận lũ lịch sử ngày 2/10, khiến họ trắng tay khi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hoặc hư hỏng, mất hết tài sản.

Ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn thông tin toàn huyện có 41 nhà của giáo viên bị lũ cuốn trôi, sập và hư hỏng nặng. Trong đó có 14 nhà thầy, cô giáo bị phá hỏng và cuốn trôi không còn một thứ gì.

“Trước tình hình thiệt hại nặng nề của nhân dân và giáo viên, trong ngành giáo dục đã phát động kêu gọi mọi người trong cả nước cùng chung tay giúp đỡ, khắc phục thiệt hại. Riêng trong ngành giáo dục ở huyện, mỗi gia đình bớt chút chi tiêu để chia sẻ những khó khăn mà các đồng nghiệp đang phải hứng chịu”, ông Thiết nói.