Dân sinh

Nghệ An: Bố mẹ khóc ngất khi nhận thi thể 2 người con đuối nước ở sông Lam

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 học sinh và bàn giao cho gia đình. Nỗi đau quá lớn khiến bố mẹ òa khóc, ngất xỉu.

Sáng 22/7, người dân địa phương đã sắp xếp công việc đến nhà ông Hoàng Hữu Dung, trú xóm 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để thắp nén hương, chia buồn với gia đình sau khi cơ quan chức năng phát hiện thi thể 2 người con trai ở dưới dòng sông Lam.

 Rất đông người dân đã tới chia buồn với gia đình. Ảnh RĐ.

Theo người thân, vợ chồng ông Hoàng Hữu Dung có 3 con (1 gái, 2 trai). Trong đó, con đầu đã lấy chồng, các cháu còn lại là em Hoàng Hữu Th. (17 tuổi), Hoàng Hữu Tr. (11 tuổi).

Ông Dung bị bệnh sán não mấy năm nay và vừa vay mượn tiền đi Hà Nội phẫu thuật. Bà Hoa (vợ ông Dung) sức khỏe yếu nhưng phải cố gắng đi giúp việc nhà cho người khác để có tiền chữa chạy bệnh cho chồng và nuôi con. Hai con trai là niềm hi vọng của vợ chồng ông Dung nhưng vụ tai nạn đã cướp tất cả.

 Người mẹ khóc ngất khi cả 2 người con trai đều tử vong. Ảnh RĐ.

Trưa 20/7, hai anh em và cháu Trần Văn Hải Đ. (11 tuổi, trú cùng xóm) rủ nhau đi chơi. Đến chiều cùng ngày, không thấy các em về nhà, người thân đi tìm và phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam, khu vực bến đò xã Thạch Sơn.

Ngay sau đó, chính quyền xã Thạch Sơn cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn, người dân địa phương đã dùng thuyền chạy dọc sông, dùng câu vương rà trên sông để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 3 cháu mất tích trên sông Lam. Trong đó, thi thể hai anh em ruột đã được tìm thấy vào lúc hơn 15h ngày 21/7. Vị trí phát hiện thi thể hai em cách hiện trường ban đầu khoảng 3-4 km. Còn thi thể của em Hải Đ. được tìm thấy vào sáng 21/7.

 Hiện trường nơi 3 em đuối nước. Ảnh RĐ.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết: “Khi thi thể hai con được đưa lên từ sông Lam, bố mẹ hai em òa khóc rồi ngất xỉu. Lực lượng y tế, người dân túc trực động viên bố, mẹ của hai em xấu số. Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao các em cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương”.

Chính quyền địa phương cũng đã cử các đoàn thể về thăm hỏi, động viên gia đình, người thân. Trước hoàn cảnh khó khăn của 2 gia đình, hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn đã kêu gọi mọi người ủng hộ.

 Gia đình em Hải Đ. có hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh RĐ.

Bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn cho biết: “Hoàn cảnh của 2 gia đình có nạn nhân đuối nước đều rất khó khăn. Chưa bao giờ xóm nghèo này lại phải chịu nỗi tang thương lớn như vậy. Nhìn 3 quan tài mà không ai kìm được nước mắt. Tội cho các cháu còn tương lai phía trước, thương cho gia đình chịu nỗi đau quá lớn”.

Ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, trước mất mát đau thương của người thân các cháu, địa phương vừa thăm hỏi động viên để gia đình vượt qua nỗi đau, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự.