Hồ sơ điều tra

Ngày đền tội của kẻ nghiện phim “đen” sát hại nữ sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh

Là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho nữ sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, bản thân bị cáo Nguyễn Anh Tú cũng thấy mình không đáng được sống.

Cuối buổi sáng ngày 09/8, bị cáo Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ở quận Đống Đa) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình khi phạm cùng lúc 3 tội danh Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại nữ sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh

Vụ án giết, hiếp nữ sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh tên C.T (SN 1995) do Tú gây ra từng gây rúng động dư luận xã hội, gây phẫn nộ, bất bình trong dân cư.

Ngày đền tội, Tú đứng trước HĐXX tỏ vẻ ăn, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Bản thân bị cáo Tú trong lời nói sau cùng cũng thừa nhận: “Bản thân bị cáo đã gây ra cái chết đau đớn cho bị hại. Chị C.T là một cố gái ngoan ngoãn, nói chuyện với bị cáo rất lễ phép và không đáng phải chịu kết cục như vậy. Bị cáo thấy bản thân mình không đáng được sống”.

Bị cáo Tú cũng xin HĐXX cho bị cáo được nói lời xin lỗi tới gia đình bị hại và bố mẹ mình.

Được sự đồng ý của HĐXX, Nguyễn Anh Tú đã đọc một bài thơ thể hiện sự sám hối sau tội lỗi tày đình của mình đã gây ra cho bị hại.

Bố bị cáo bất lực cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Về phía gia đình bị hại vẫn giữ nguyên quan điểm, đề nghị tòa án xử thật nghiêm kẻ phạm tội.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng diễn biến tại phiên tòa, HĐXX kết luận bị cáo Nguyễn Anh Tú phạm tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản như cáo trạng của VKS truy tố.

Về hành vi phạm tội, tòa cấp sơ thẩm nhận định: Mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận, nhân thân chưa tiền án tiền sự; song hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp tới danh dự, tính mạng và quyền sở hữu của bị hại. Hành vi của bị cáo gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân; gây bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần thiết phải có hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Xét thấy, không còn khả năng giáo dục bị cáo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Vì các lẽ trên, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội Hiếp dâm; 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội danh mà Nguyễn Anh Tú phải chấp hành là tử hình.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Tháng 5/2018, Tú thuê phòng trọ ở trên phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội của anh Hoàng Như Tiến.

Song mới ở được khoảng 1 tuần, Tú báo với anh Tiến không có nhu cầu thuê trọ. Do vậy, anh Tiến tiếp tục đăng thông tin cho thuê phòng.

Khoảng 21h ngày 03/6/2018, chị C.T liên hệ với anh Tiến đến xem phòng. Do không có ở nhà nên anh Tiến đã nhờ anh Tú đưa khách đi xem phòng.

Hàng ngày, Tú ở một mình và có sở thích xem phim đồi trụy trên mạng nên nghe chủ trọ nhờ đưa người đi xem phòng, gã trai 36 tuổi nảy ý định nếu khách là nữ, anh ta sẽ đánh để hiếp dâm.

Để thực hiện ý định phạm tội, Tú ra chợ mua búa đinh để gây án nhưng do các sạp hàng đã đóng cửa nên anh ta quay về.

Đến cổng nhà trọ, Tú thấy khách đến xem phòng là một cô nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh có bề ngoài xinh xắn đi xe tay ga đến xem phòng, Tú nhặt viên gạch cho vào balo của mình rồi dẫn cô gái vào.

Nhân lúc nữ sinh 24 tuổi ra hành lang tầng 3 chụp ảnh không để ý, kẻ thủ ác cầm gạch đập vào đầu chị C.T, khiến chị này ngã xuống sàn kêu cứu.

Sợ mọi người phát hiện, Anh Tú đè lên người nạn nhân, dùng 2 tay bóp cổ chị C.T đên bất tỉnh.

Sau đó, gã đàn ông đồi bại thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Lúc này, chị C.T tỉnh dậy kêu cứu liên bị Tú cầm gạch đập nhiều nhát lên vùng đầu nạn nhân khiến chị này bất tỉnh.

Đêm đó, Tú đóng cửa và tiếp tục hãm hiếp nạn nhân nhiều lần rồi ôm thi thể nằm ngủ.

Sáng sớm 4/6/2018, kẻ đồi bại phát hiện cô gái bất động nên dùng bình xịt để khử mùi căn phòng, sau đó lấy rượu xoa khắp người và đổ vào miệng nạn nhân hy vọng làm cơ thể cô gái ấm lên.

Tuy nhiên, thấy nữ sinh đã tử vong nên anh ta lấy chìa khóa xe máy, tiền và dây chuyền của nạn nhân. Khi xuống tầng một, do có người nên Tú không lấy được chiếc xe của nữ sinh.

Tú bắt taxi đến quán nhậu trên phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân), cách hiện trường khoảng 3 km để uống bia.

Cùng lúc đó, chủ nhà trọ đến kiểm tra, phát hiện thi thể chị Cẩm Tú trong phòng 303 nên báo cảnh sát.

Đến19h cùng ngày, Nguyễn Anh Tú đến Công an quận Đống Đa đầu thú hành vi Giết người.